Thay vì trình diễn một bộ mặt bạc nhược dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Manchester United thời Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy những tiến bộ hết sức rõ nét. Trong 10 trận đấu gần nhất, Quỷ đỏ giành tới 9 chiến thắng cũng như đang quyết tâm ẵm trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tới đây trên Craven Cottage của Fulham.
Rõ ràng lúc này, người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford có quyền mơ mộng vào một điều gì đó cao xa hơn mục tiêu top4, và đó cũng là điều mà HLV Solskjaer cho rằng rất cần thiết lúc này:
"Nếu chúng ta không mơ mộng, chúng ta sẽ không biết tầm nhìn của mình sẽ hướng tới đâu. Và nếu thế, Man Utd sẽ mãi chỉ dẫm chân tại chỗ."
"Vì thế cá nhân mình, tôi luôn muốn cùng các cầu thủ nỗ lực để cạnh tranh cho các danh hiệu. Đó cũng là viễn cảnh mà tôi muốn Man Utd có thể biến thành hiện thực."
Ở một diễn biến khác, vừa qua Phó chủ tịch Ed Woodward được cho là đã có kế hoạch dài hạn cho ba mục tiêu bất chấp huấn luyện viên chính thức của họ mùa tới có phải Solskjaer hay không, đó là Douglas Costa, Tanguy Ndombele cùng Kalidou Koulibaly.