Sau khi đến Man Utd với giá 52 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái, Fred đã không thể chứng tỏ được giá trị của mình. Ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể ra sân cùng Quỷ đỏ trong mùa này, và đã có những thông tin cho rằng Man Utd có thể bán anh.
Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã khẳng định Fred vẫn nằm trong kế hoạch của ông ở Old Trafford: "Anh ấy [Fred] đang làm việc chăm chỉ và hiện tại, cậu ấy chỉ đứng sau Paul [Pogba] và Scott [McTominay] - người đang chơi rất tốt - và Nemanja [Matic], một cầu thủ khác chưa có cơ hội ra sân.
Tháng Tám là giai đoạn khó khăn nhất để quản lý một đội hình lớn, bởi vì bạn chỉ có một trận đấu vào mỗi tuần và mọi người đều phù hợp, bởi tất cả đều có giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng và mọi người đều sẵn sàng ra sân.
Vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 - khi chấn thương đến - đó là khi bạn phải ra sân ở hầu hết trận đấu. Vì vậy, cậu ấy [Fred] sẽ được trao nhiều cơ hội."
Bên cạnh Fred thì Solskjaer còn đối mặt với một trường hợp khác làm ông đau đầu, đó là phong độ tệ hại của Jesse Lingard. Lingard đã bị chỉ trích không ít với màn trình diễn nhạt nhòa một năm qua. Dù vậy, tiền vệ 26 tuổi người Anh vẫn được Solskjaer bảo vệ.
Vị HLV trẻ tuổi người Na Uy nói thêm: "Jesse có thể bị chỉ trích, có thể bị bỏ rơi vì cậu ấy có cá tính để trở lại mạnh mẽ. Jesse biết cậu ấy là một cầu thủ giỏi và chúng tôi đánh giá cao cậu ấy.
Jesse chưa bao giờ là cầu thủ sung mãn nhất trước khung thành. Nếu bạn nhìn suốt sự nghiệp của Jesse, cậu ấy có những thuộc tính khác và sự đóng góp của cậu ấy trong suốt mùa giải này thật tuyệt vời.
Đối với tôi, từ ngày tập luyện đầu tiên của Jesse, cậu ấy đã cho thấy quyết tâm ở lại đội bóng, bởi vì những gì cậu ấy làm được trong tập luyện và trong các trận đấu rất tuyệt vời.
Tất nhiên, đôi khi bạn muốn Jesse làm nên điều gì đó trước khung thành, nhưng cậu ấy làm được rất nhiều thứ khác. Tôi đã để Jesse ngồi ngoài ở trận đấu với AC Milan [trong chuyến du đấu Hè] và cậu ấy đã ghi bàn khi ra sân. Sau đó, cậu ấy đã ghi bàn vào ngày hôm sau khi chúng tôi đối đầu với Blackburn [trong một trận đấu kín].
Jesse có thể bị chỉ trích, có thể bị bỏ rơi vì cậu ấy có cá tính để trở lại mạnh mẽ. Tôi không mong đợi Jesse sẽ làm bất cứ điều gì khác biệt cho dù tôi chọn cậu ấy, hay Gareth [Southgate] cũng chọn cậu ấy [cho đội tuyển Anh]. Jesse biết cậu ấy là một cầu thủ giỏi và chúng tôi đánh giá cao cậu ấy."
Solskjaer đặt kỳ vọng vào Fred: