MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Solskjaer: Dành cả thanh xuân lẫn xế xuân để làm "siêu dự bị"

    21:05 Thứ năm 28/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vậy là, Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức trở thành thuyền trưởng của Manchester United.

    Ole Gunnar Solskjaer, trước thời điểm chiến lược gia người Na Uy trở lại Old Trafford để thay thế Jose Mourinho lèo lái con thuyền Manchester United, có lẽ người ta chỉ nhớ đến ông như một huyền thoại với nghiệp quần đùi áo số mà thôi. 

    Ngày còn phụng sự cho đội bóng thành phố công nghiệp nước Anh, Solsa được biết đến với biệt danh "siêu dự bị", và cũng là cái tên duy nhất bước vào ngôi đền của những huyền thoại tại United với tư cách của một kẻ thế vai. Với thành tích ghi 126 bàn sau 366 trận đấu, dễ thấy, chẳng ai gọi một tiền đạo chỉ ghi bình quân 1 bàn trong 3 trận đấu là huyền thoại. 

    Solskjaer: Dành cả thanh xuân lẫn xế xuân để làm

    Solskjaer thực sự đã mang lại cho United một bộ mặt hoàn toàn khác.

    Thế nhưng khác với những máy làm bàn ngày nay như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, những ngôi sao mà giá trị của họ nằm ở số lượng bàn thắng khủng khiếp cùng phong độ được duy trì ở mức đáng sợ mùa này qua mùa khác, tầm ảnh hưởng của Solskjaer không nằm ở số lượng những bàn thắng mà là ở thời điểm cũng như ý nghĩa mà những lần cựu danh thủ này xé lưới đối phương mang lại cho Quỷ đỏ.

    Có thể bạn chưa biết, thế nhưng trong số 126 bàn thắng được ghi xuyên suốt sự nghiệp của mình, có đến 33 bàn thắng được "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" ghi ở những phút cuối cùng của trận đấu. Một trong số đó đã đem về cú ăn ba thần thánh cho MU mùa giải 1999. Và đấy đã mãi mãi là một phần của lịch sử rồi. Hẳn ai cũng biết Man Utd dưới thời Sir Alex Ferguson nổi tiếng với đặc sản "Fergie-time", và Ole Gunnar Solsa chính là thứ nguyên liệu chính không thể thiếu để tạo nên thứ đặc sản ấy.

    Solskjaer: Dành cả thanh xuân lẫn xế xuân để làm

    Man Utd giờ đây đã trở lại cuộc đua Champions League cũng như cuộc đua top4.

    Solskjaer đã dùng cả thanh xuân của mình để làm một "siêu dự bị" trên tư cách cầu thủ, và giờ đây ông lại dùng "xế xuân" để tiếp tục sắm vai cameo vĩ đại trên nghiệp cầm quân. Nói đến câu chuyện thành tích, Jose Mourinho là một gã khổng lồ thực thụ với đầy đủ những danh hiệu cao quý từ Champions League, Premier League, La Liga,... Mọi nơi Người đặc biệt đi qua, ông đều có cho mình những chiếc cúp. Vì thế ngoài biệt danh Người đặc biệt, ông thầy người Bồ còn được gọi là nhà sưu tập danh hiệu.

    Thế nhưng vẫn tồn tại những điều mà Jose Mourinho không thể làm được, giống như cặp bài trùng trứ danh Dwight Yorke - Andy Cole ngày còn thi đấu cũng có lúc bế tắc và phải nhờ đến Solskjaer. Manchester United trong giai đoạn trước ngày 22/12/2018 đang ở trong tình thế mành chỉ treo chuông. Nhìn cái cách mà đoàn quân của Mourinho thi đấu, có cảm tưởng như họ đã đứng trước viễn cảnh trắng tay và có nguy cơ tiếp tục phải "uống C2" ngay khi mùa giải mới trôi qua chưa được một nửa. 

    Solskjaer: Dành cả thanh xuân lẫn xế xuân để làm

    Hi vọng Solskjaer sẽ giống như Sir Alex, kiến thiết nên một đế chế tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Tuy nhiên cũng giống như khi Sir Alex Ferguson tung Solskjaer vào sân trong quá khứ, việc Man Utd bổ nhiệm ông thầy người Na Uy - mà có lẽ tiếng nói của Sir Alex cũng đóng vai trò nhất định - đã giúp cho Quỷ đỏ bước vào giai đoạn Fergie-time điên rồ. 

    Chẳng ai nghĩ Solskjaer sẽ làm tốt đến thế! Ông thầy người Na Uy xô đổ hàng loạt kỷ lục trên tư cách huấn luyện viên cũng như giúp Man Utd trở lại cuộc đua top4 và đấu trường Champions League trong một mùa giải mà tưởng như đã vứt đi với nửa đỏ thành Manchester.

    Đến thời điểm hiện tại, việc thượng tầng Quỷ đỏ đồng ý cắt mác tạm quyền chẳng nghi ngờ gì nữa chính là sự thừa nhận lớn nhất, và cũng là phần thưởng lớn nhất mà Solskjaer hằng mong muốn. Người ta luôn gọi ông là "Siêu dự bị", nhưng hi vọng từ nay Solskjaer sẽ chẳng còn phải dự bị cho ai nữa mà thay vào đó, ông sẽ như người thầy Sir Alex của mình - kiến thiết nên một đế chế vĩ đại tại Nhà hát của những giấc mơ. Hi vọng là như thế!

    Anh Tú | 17:00 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...