Sau thất bại 0-3 trước Barcelona, Manchester United đã chính thức chia tay Champions League từ vòng tứ kết. Thời điểm hiện tại, mục tiêu duy nhất của nửa đỏ thành Manchester đó là chen chân vào tốp 4 Premier League.
Với trận thua 0-1 của Tottenham Hotspur trước Manchester City, M.U giờ đây chỉ còn kém đội xếp thứ ba 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận đến 3 bàn thua từ các pha lập công của Richarlison, Gylfi Sigurdsson và Lucas Digne.
Trên khán đài, các CĐV đội chủ nhà liên tục hát hò để ăn mừng đồng thời động viên tinh thần cho các cầu thủ con cưng. Trong khi đó, vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ tỏ ra bất lực bên ngoài đường biên với màn trình diễn của những học trò.
"Những tiếng ồn rất lớn tại Goodison Park khi M.U khởi động và cả khi họ có được bóng. Và đây là màn tra tấn thực sự đối với Solskjaer. Không có gì ngạc nhiên, cả sân vận động đang bùng nổ", chuyên gia BBC, Phil McNulty chia sẻ.
Nếu thất bại trong trận đấu này, cơ hội để đội chủ sân Old Trafford gần như sẽ hết cơ hội cạnh tranh một suất giành vé dự Champions League mùa giải năm sau. Cơ hội sẽ được chuyển lại cho 3 đại diện của thành London đó chính là Tottenham Hotspur, Arsenal và Chelsea. Cả ba đội bóng nói trên đều vẫn đang chinh chiến ở hai đấu trường Europa League và Champions League.