Khi Pogba không thể ra sân vì chấn thương dài hạn, Ole Gunnar Solskjaerđã đặt niềm tin của mình vào Fred và Scott McTominay. Và bộ đôi này đã không khiến vị HLV trẻ tuổi người Na Uy phải thất vọng.
Sau 2 trận đấu đáng khích lệ với Liverpool rồi Norwich, mới đây, trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge, Fred và McTominay một lần nữa được sử dụng. Họ đều có màn trình diễn ấn tượng góp vào thắng lợi 2-1 của Quỷ đỏ. Nếu như McTominay đã có 5 pha tắc bóng, 5 lần đánh chặn và phong tỏa hầu hết những đường lên bóng của The Blues, thì Fred có được 2 pha tắc bóng, 2 đánh chặn, và 2 lần phá bóng.
Họ đã phối hợp với nhau ăn ý, để tạo thành lá chắn thép trước hàng thủ. Đó là những gì người hâm mộ Quỷ đỏ muốn thấy.
Tài khoản @DarabBinSeed nhận định: "McTominay phát triển qua từng trận đấu. Mối quan hệ đối tác của anh ấy với Fred đang trở nên tốt hơn. United cũng đã tìm thấy một viên kim cương thô với Brandon Williams."
@rozayXG thêm vào: "Fred và McTominay phải tiếp tục được sử dụng."
@MightyLindelof: "McTominay đã trở thành một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi, làm chủ tuyến giữa, một Busquets 2.0, anh ấy dọn dẹp mọi thứ. Fred cũng có một màn trình diễn tốt."
Cần nhớ rằng từ mùa trước, McTominay và Fred từng sát cánh với nhau, nổi bật ở hàng tiền vệ để giúp Quỷ đỏ có màn ngược dòng ngoạn mục trước PSG ở Champions League. Cả hai luôn bị hoài nghi trong 12 tháng qua. Nhưng rồi McTominay đã bịt miệng các nhà phê bình, và nếu Fred tiếp tục như thế này, anh ta cũng sẽ được như người đồng đội trẻ tuổi.
McTominay và Fred cùng nhau tạo cho đội chủ sân Old Trafford một nền tảng vững chắc, và cho phép các cầu thủ phía trước có cơ hội thể hiện bản thân, hoặc đơn giản là giảm bớt áp lực vào hàng thủ. Khi Chelsea có bàn gỡ hòa, HLV Solskjaer đã phải thay đổi chiến thuật, rút Victor Lindelöf ra và tung Anthony Martial vào. Để làm được điều này, ông phải rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự từ xa của Fred và McTominay.
Thật không dễ dàng gì khi đối đầu với Chelsea - đội đang trải qua mạch 7 trận bất bại. Nhưng Quỷ đỏ đã làm cho họ trở nên bình thường dù được thi đấu trên sân nhà. Bây giờ Man Utd đã ghi tên mình vào tứ kết một cách xứng đáng.
(Theo UnitedInfocus)
HLV Ole Gunnar Solskjaer tự tin dù không có Paul Pogba: