Đáng chú ý, trong danh sách 21 cầu thủ được HLV Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn sang đất Hà Lan thì có đến 10 cầu thủ tốt nghiệp ở đội học viện Man Utd. Khi nhiều trụ cột như Paul Pogba, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka vắng mặt, đây là cơ hội để cho các tài năng trẻ của Man Utd, như Mason Greenwood, Tahith Chong hay đặc biệt là James Garner có thể chứng tỏ mình.
Ở đội trẻ, Garner đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, khả năng săn bàn của anh vẫn quá tuyệt vời với 6 lần lập công ở 6 trận gần nhất cùng đội học viện.
Khi được hỏi về James Garner, HLV Solskjaer nói: "Giờ đây, James Garner đã thực sự có bước phát triển thành một tiền vệ box-to-box. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đang tiến bộ lên từng ngày.
James Garner đã chơi 90 phút đêm qua (trước Lincoln vào thứ Ba), vì vậy, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho cậu ấy ra sân từ đầu. Hãy chờ xem.
Các chàng trai trẻ đã đến Hà Lan, nhưng họ không phải là những người mà chúng ta chờ đợi sẽ gánh vác trận đấu."
United gặp rất nhiều khó khăn để đánh bại Astana trong trận mở màn Europa League của họ và đã có khởi đầu tồi tệ nhất cho một mùa giải ở Premier League kể từ mùa 1989-90 khi chỉ giành 9 điểm sau 7 trận mở màn.
Có Garner, Man Utd có cần Bruno Fernandes?