Sau 11 vòng đấu, Man Utd đang xếp thứ 14 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool đến 18 điểm. Phong độ của Quỷ đỏ khá phập phù với những trận thắng, hòa, thua xen kẻ. Những cái tên như Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James,... cứ khi tỏ, khi mờ.
Qua từng trận đấu, áp lực đè lên Solskjaer lại càng nặng nề hơn. Dù vậy, vị HLV trẻ tuổi người Na Uy vẫn rất tự tin. Ông cho rằng một khi Man Utd có được sự ổn định, họ sẽ rất đáng sợ.
"Đôi khi bạn phải chịu điều đó với một đội bóng trẻ trung mà chúng tôi đang có," Solskjaer nói về sự không nhất quán của Man Utd.
"Ở trận đấu với Partizan, trong 60 phút đầu, các cầu thủ đã đáp ứng hoàn toàn sự kỳ vọng, nhưng ở 30 phút sau đó, họ lại thi đấu cẩu thả.
Chúng tôi vẫn chưa có đủ sự ổn định qua từng trận đấu, hoặc trong mỗi trận đấu. Nhưng rồi nó sẽ đến.
Càng ngày chúng tôi sẽ càng tiến bộ và tôi nghĩ khi chúng ta sẽ có được sự ổn định, các chàng trai sẽ học được rất nhiều."
Câu hỏi đặt được ra ở đây vẫn là Solskjaer sẽ được ban lãnh đạo Man Utd cho bao nhiêu thời gian, nếu kết quả mà họ có được không cải thiện nhanh chóng.
Ronnie Johnsen nói về áp lực ở Man Utd: