MỚI NHẤT :
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Solskjaer chẳng dại gì đặt tương lai của Man United vào tay 1 đứa trẻ

    21:13 Thứ bảy 13/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Khi đã được chọn làm HLV trưởng của Man United trong 3 năm tới thì chắc chắn Solskjaer sẽ có những tính toán để xây dựng đội bóng, trong đó có cái tên Paul Pogba...

    Từng nói như đinh đóng cột rằng sẽ xây dựng lối chơi của Man United quanh Paul Pogba và xem anh là hạt nhân của một hình hài Quỷ đỏ mới nhưng suy cho cùng, điều mà Ole Gunnar Solskjaer quan tâm nhất chính là việc đưa đội bóng vào đúng quỹ đạo cần thiết. Và trên con đường phục hưng đế chế Man United, lúc này, Solsa hiểu rằng không thể đặt mọi niềm tin vào Paul Pogba.

    Có một câu hỏi mà biết bao Manucians đã luôn đặt ra cho Sir Alex Ferguson là tại sao ngày xưa ông bán mà gần như cho không Juventus một tài năng như Pogba hay lúc ấy ông không nhận ra tố chất của chàng tiền vệ người Pháp này? Nếu nghi ngờ “tầm nhìn” của người đàn ông vĩ đại nhất lịch sử Man United thì thật là trò cười. Dù ông từng có những thương vụ thất bại nhưng cũng là vì lý do nào đó hay thời điểm ấy cầu thủ này chưa thích hợp với Man United, thậm chí là không có chỗ đứng mà thôi. Nếu Juventus đã nhận ra tố chất bên trong con người Pogba thì chẳng lý gì Sir Alex không nhìn ra. Nhưng ông vẫn quyết định để Pogba ra đi vì thời điểm đó ông có nhiều lựa chọn khác và một phần ông không thấy được phẩm chất một Quỷ đỏ trong con người chàng cầu thủ trẻ này.

     - Bóng Đá

     Paul Pogba từng bị bán sang Juventus khi còn là ngôi sao trẻ của Man United.

    Cứ ngỡ sự trưởng thành vượt bậc tại Juventus cùng sự trở về thật hoành tráng của Pogba đã cho thấy Sir Alex đã sai. Nhưng không, sau nhiều biến cố thì Pogba vẫn cho thấy mình là ngôi sao có tài nhưng nếu hy vọng anh làm một Quỷ đỏ thật sự hay xa hơn là một thủ lĩnh tại Old Trafford thì đó là sự sai lầm.

    Đầu tiên hãy nó về tài năng của Pogba - điều làm nên thương hiệu của anh - mà có lúc người ta đánh giá tiền vệ người Pháp đã tiệm cận với những Messi hay Ronaldo. Nhưng có một sự thật rằng để có được sự tỏa sáng và làm nên hình ảnh của một Pogba ngày nay thì anh luôn cần những sự hy sinh của các vệ tinh xung quanh. Ở Juventus là Andrea Pirlo và Claudio Marchisio. Tại tuyển Pháp, N'Golo Kante phải lo mọi công việc phòng ngự cho Pogba rảnh chân mà vùng vẫy ở trên. Sang Man United, để cho Pogba có thể phát huy hết khả năng của mình thì Jose Mourinho đã mang về Nemanja Matic hay tính cả nhiều phương án khác. Nói chung Pogba dường như chẳng thể một mình tỏa sáng, anh cần bệ phóng để có thể tiến xa hơn.

    Đó là sự hạn chế của một tài năng lớn. Đương nhiên trong một môn thể thao tập thể như bóng đá, mọi người là sự bổ trợ cho nhau. Thế nhưng nếu là tài năng dị biệt thì họ luôn biết cách làm sao để mình là sáng nhất, hiệu quả nhất mà không nhất định lệ thuộc vào kẻ khác. Ngược lại, anh cũng chỉ là kẻ bình thường mà thôi.

    Solskjaer sẽ không dại gì đặt tương lai của Man United vào tay một đứa trẻ - Bóng Đá

      Từ chiếc thẻ đỏ trong trận gặp PSG thì Pogba đã sa sút nhiều.

    Hơn nữa, tại Man United vốn không có truyền thống lệ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. Những Cantona, Beckham, Ronaldo, Keane,…dù tài năng hơn người nhưng không ai là không thay thế được, không ai là bất khả xâm phạm. Vậy thì Solskjaer có vì Pogba mà đi ngược lại truyền thống này khi mà ông luôn muốn làm người kế thừa Sir Alex?

    Dù thời gian gần đây người ta đã thấy Pogba lùi thấp hơn, phòng ngự nhiều hơn nhưng cơ bản Solskjaer vẫn xây dựng lối chơi Man United xoay quanh tiền vệ người Pháp. Có chăng bây giờ khi đã làm HLV chính thức rồi, dần dà ông cũng tính đến kết quả nhiều hơn hơn là cho Man United đá mang tính biểu diễn như lúc đầu. Điều đó không có nghĩa Solskjaer đã đi ngược lời hứa với Pogba. Mỗi giai đoạn sẽ có cách cầm quân thích hợp. Nếu Pogba cứ ngoan ngoãn thì anh chứ không ai khác sẽ là thủ lĩnh của Man United trong tương lai dưới thời Solsa.

     - Bóng Đá

     Giờ đây tâm trí Pogba đang hướng về đội bóng do Zidane dẫn dắt.

    Vậy mà sau tất cả, Pogba đã không ngoan. Chung quy cũng từ những hứa hẹn kiểu thả thính từ phía Real Madrid và HLV Zinedine Zidane - đồng hương với Pogba và những ganh tị chuyện lương bổng với Alexis Sanchez. Để rồi người ta lại thấy Pogba yếu kém về tâm lý bị thẻ đỏ trong trận đấu với PSG rồi chuỗi chục trận đã qua anh chẳng chứng tỏ được gì nhiều. Trong hoàn cảnh Man United phải ngược dòng trước PSG thì anh bị treo giò, khi M.U bị Wolvehampton Wanderers loại khỏi FA Cup thì Pogba lại chơi tệ và cũng anh là kẻ đá như mơ ngủ trong những lần tiếp theo Quỷ đỏ bị Arsenal, Wolves và Barcelona cho phơi áo. Pogba đang làm được gì ngoài khiến phòng thay đồ loạn thêm và đầy những tin chuyển nhượng sang Real Madrid?

    Bán Paul Pogba - điều sẽ khiến không ít CĐV Quỷ đỏ đau lòng - nhưng chưa hẳn là xấu với Man United và Solskjaer lúc này. Một kẻ chẳng biết tự đứng trên đôi chân của mình và phải luôn nhờ người khác để tỏa sáng thì có đáng là ngôi sao số 1? Một kẻ chỉ vì tiền và những hào nhoáng bên ngoài mà quên kỳ vọng của đội bóng thì có đáng là thủ lĩnh Quỷ đỏ? Không có Pogba, phòng thay đồ tại Old Trafford sẽ bớt đi khá nhiều sự xào xáo. Không có Pogba, Man United chẳng cần mất thêm tiền tìm người làm bệ phóng cho anh. Và khi chấp nhận bỏ đi Pogba thì Man United có cơ hội mang về những ngôi sao phù hợp hơn. Nói một cách khác, việc bán đi Pogba mang lại nhiều lợi ích cho Man United hơn là cứ quyết lòng giữ anh ở lại.

    Solskjaer sẽ không dại gì đặt tương lai của Man United vào tay một đứa trẻ - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ có tính toán riêng của mình. 

    Paul Pogba đã qua cái tuổi để được gọi là cầu thủ trẻ. Nhưng nhìn những kiểu đầu thay đổi liên tục và một phong độ phập phù cùng cách cư xử sáng nắng chiều mưa thì anh chẳng khác gì một đứa trẻ nhiều tuổi cả. Khi ấy liệu Solskjaer có mang cả sự nghiệp của mình và tương lai của Man United đặt vào một đứa trẻ như vậy không?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...