Rạng sáng nay, Man Utd tiếp tục không thể có được chiến thắng trên sân khách trong 10 trận liên tiếp, nhưng dẫu sao họ cũng tìm ra được một vài điểm tích cực, nhất là việc huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng vào các cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát, gặp AZ Alkamaar.
Ở hành lang cánh trái, việc Luke Shaw vắng mặt vì chấn thương đã tạo cơ hội cho măng non Brandon Williams đá chính ngay từ đầu và chơi trọn 90 phút trên đất Hà Lan, người từng xuất hiện ở trận hòa khủng khiếp với Rochdale tại League Cup (sau đó Man Utd thắng trên chấm luân lưu).
Sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Man Utd, ngoài việc phân trần về sự thất vọng của mình khi đội nhà không được hưởng penalty, ông còn có những lời ca ngợi gửi đến cậu học trò số 53. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ thẳng thắn (theo trang chủ Man Utd):
"Đẳng cấp hàng đầu, đó là màn trình diễn hàng đầu cho một sự ra mắt đầy đủ. Bạn chỉ cần hạnh phúc cho cậu ấy, bạn biết rằng chàng trai này không hề sợ hãi. Cậu ấy thật dũng cảm, cậu ấy muốn chơi bóng, cậu ấy tắc bóng,... tôi thực sự rất hạnh phúc vì cậu ấy".
Trên thực tế, Williams đã chơi không tệ về mặt cá nhân, bởi anh sở hữu hầu hết các chỉ số ấn tượng khi phòng ngự. Đặc biệt, cầu thủ này có đến 3 pha rê dắt bóng thành công trong cả trận, chỉ kém Diogo Dalot (4) và bằng Nemanja Matic (3) cũng như Oussama Idrissi (3) bên phía đối thủ.
Ole Gunnar Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: