Man Utd đã có 90 phút khá dễ dàng trước Norwich. Trong trận đấu 200 của mình cho Quỷ đỏ, Marcus Rashford đã có được cú đúp. 2 tiền đạo còn lại của đội chủ sân Old Trafford, Anthony Martial và Mason Greenwood cũng có lần lập công.
Nếu hậu vệ trái Brandon Williams không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi, Man Utd hứa hẹn sẽ có trận thắng tưng bừng hơn nữa. Dù sao, những gì Williams thể hiện là quá tuyệt vời. Anh thi đấu đầy xông xáo, làm tốt trong phòng ngự, và hỗ trợ tấn công không tồi. Sao trẻ Quỷ đỏ cho thấy mình xứng đáng có vị trí chính thức hơn Luke Shaw - người đã chững lại, và sa sút không ít sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
HLV Solskjaer lên tiếng: "Chúng tôi muốn tất cả các cầu thủ của mình đều hiểu rằng, nếu bạn chơi tốt, bạn sẽ giữ được vị trí của mình. Nếu không, thì sẽ có một cuộc cạnh tranh. Hiện tại, có sự cạnh tranh tốt ở vị trí hậu vệ trái và Brandon chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Hôm nay là một màn trình diễn xuất sắc khác của anh ấy.
Sự khao khát của anh ấy chắc chắn là một bài học cho tất cả những ai muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, thái độ mà anh ấy thể hiện. Nó sẽ tùy thuộc vào anh ấy và tôi và câu lạc bộ, để giữ cho anh ấy sự khao khát. Tôi không hy vọng anh ấy sẽ thay đổi bởi vì anh ấy có trái tim và khi đó, bạn sẽ có sự khao khát."
Tài năng của Bruno Fernandes - cầu thủ sắp đến Man Utd: