MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-2 PSG: Siêu phẩm (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Solskjaer bất ngờ gọi tên 1 người vẫn đủ sức đá cho Man Utd

    16:31 Chủ nhật 10/03/2019 | 8

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Na Uy dường như rất yêu thích đồng đội cũ Patrice Evra, người đã ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến tích của Man Utd tại Paris.

    Như đã biết, cựu hậu vệ Quỷ đỏ là Patrice Evra đã ở trên khán đài sân Stade de France cùng đồng hương Paul Pogba (bị treo giò ở trận lượt về vì dính thẻ đỏ ở lượt đi), để chứng kiến Manchester United tạo ra cơn địa chấn trước Paris Saint-Germain với tỉ số 3-1.

    Cặp đôi này đã ăn mừng như điên dại và thậm chí còn khiến đồng đội cũ của anh là Jerome Rothen tỏ rõ sự không hài lòng. "Hãy đi ăn mừng trong phòng thay đồ United." ESPN dẫn lời. "Tôn trọng mọi người trong SVĐ, đừng nhảy nhót với niềm vui và thiếu tôn trọng những người trả tiền đến trận đấu. Quái quỷ, cậu không thể làm thế".

    Solskjaer bất ngờ tìm ra hậu vệ trái

    Evra trên khán đài trận PSG 1-3 Man Utd mới đây. 

    Bây giờ, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, người cũng từng là đồng đội cũ trong một thời gian ngắn với Evra (mùa 2006/07) đã chia sẻ về màn ăn mừng đó khi được các phóng viên hỏi trong một buổi phỏng vấn gần đây nhất (theo trích dẫn từ trang chủ manutd.com).

    "Pat (Patrice Evra) vẫn đủ tốt để chơi bóng, bạn biết đấy! Thực sự rất vui khi nhìn thấy cậu ấy như vậy (ăn mừng), và chàng trai này dù sao đi nữa cũng thích tham gia cùng chúng tôi, vì thế màn ăn mừng đó thực sự rất tuyệt vời", vị thuyền trưởng sinh năm 1973 chia sẻ.

    Evra từng cân nhắc sẽ kết thúc sự nghiệp đỉnh cao tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, lão tướng 34 tuổi lại quyết định đầu quân cho Juventus trong kỳ chuyển nhượng hè 2014 bởi lý do không thống nhất được hợp đồng với những nhà quản lý giải Ngoại hạng Anh.

    Chia sẻ trên RMC, cựu cầu thủ Man Utd không hề hối tiếc khi chọn Serie A là điểm dừng chân tiếp theo. Dù vậy, tuyển thủ quốc tế người Pháp khẳng định anh đã buộc phải ra đi khi tình yêu với “Quỷ đỏ” thành Manchester vẫn còn cháy bỏng trong trái tim.

    Solskjaer bất ngờ tìm ra hậu vệ trái

     Evra từng là hậu vệ hàng đầu thế giới khi chơi cho Man Utd.

    “Đến tận bây giờ tôi mới có thể giải thích một cách cởi mở lựa chọn của mình. Khi tôi chuẩn bị ký vào bản hợp đồng với M.U, tôi nhận thấy một số thỏa thuận trong đó đã bị ban tổ chức giải thay đổi. Họ đã tự ý đặt ra những điều khoản gây ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình và cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi đành phải ra đi".

    Bây giờ, ở tuổi 37, thật khó để Evra chơi bóng chuyên nghiệp chứ chưa nói là đỉnh cao. Vì thế, chia sẻ từ Solskjaer kể trên thực tế chỉ giống như một sự tích cực về ngôn từ mà ông muốn dành cho những người yêu mến Man Utd, và hậu vệ trái gốc Senegal là một trong số đó.

    Vũ Quang Toản | 16:10 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...