MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Solskjaer - Lampard: Sông có khúc, người có lúc

    17:48 Chủ nhật 15/12/2019

    BongDa.com.vn Man United đã đưa người xem từ hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Trong khi đó Chelsea thì ngược lại. Cho nên chẳng thể biết kết cục của Lampard - Solskjaer sẽ ra sao.

    Có ai đó từng nói nghề HLV bóng đá là một nghề bạc bẽo thật không sai bởi mới mùa trước thôi Mauricio Pochettino được ca tụng như người hùng, là thiên tài khi đưa Tottenham vào chung kết Champions League thì mùa này, ông bị sa thải. Đúng là ranh giới giữa người hùng và kẻ thất bại rất mong manh. Thậm chí khi ta nói về hai con người cũng vậy.

    Trận mở màn cho mùa giải của hai CLB Man United và Chelsea, đội chủ sân Old Trafford thảm sát đối phương với 4 bàn không gỡ. Ngay tức thì người ta đưa Ole Gunnar Solskjaer và Man United lên mây xanh cũng như vạch ra một mùa giải như mơ cho Quỷ đỏ rằng sau tất cả, họ sẽ trở lại với huyền thoại một thời của sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

      Sau màn đụng độ đầu mùa...

    Tất nhiên ở chiều hướng ngược lại, Chelsea của Frank Lampard phải nhận lấy biết bao lời bi quan về chặng đường sau này. Điều đó cũng dễ hình dung bởi kinh nghiệm huấn luyện tại Ngoại hạng Anh của Lampard chỉ bằng không, Chelsea chẳng được mua sắm do lệnh cấm chuyển nhượng mà còn mất đi ngôi sao số 1 Eden Hazard.

    Vậy mà sau trận đấu ấy, tình cảnh hai đội lại đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược, nhưng chẳng phải là kịch bản mà người ta đã dự đoán. Có kẻ đến đỉnh cao và có kẻ về vực sâu. Tuy nhiên đội chìm trong khủng hoảng lại là Man United còn Chelsea của Frank Lampard là một trong những đội đáng xem nhất với lối đá trẻ trung, tấn công bài bản đầy biến hóa. Đến lúc này tại Old Trafford người ta kêu gọi sa thải Solsa và ước gì họ cũng có một đấng cứu tinh như “Super Frankie”.

     - Bóng Đá

      ...thì cả Chelsea ....

    Nhưng như câu nói sông có khúc người có lúc nên mọi chuyện trước mắt có thể chưa phải là kết cục sau cùng. Cứ ngỡ Man United sẽ nhanh chóng tuyên bố sa thải Ole Gunnar Solskjaer và trao quyền cho Mauricio Pochettino khi Man United liên tiếp đụng Tottenham và Man City. Nhưng đúng là khi bị dồn vào đường cùng thì Quỷ đỏ lại cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình bằng cách đánh bại cả hai đội này cùng tỷ số 2 - 1 trên sân nhà và ngay tại Etihad. Tất nhiên sau hai trận đấu trên cả tuyệt vời này, chiếc ghế của Solsa đã vững hơn rất nhiều.

    Và như một sự trêu đùa của số mệnh, khi Solskjaer lấy lại chút uy thế cho mình thì phía bên kia, Super Frankie rơi vào tình cảnh không mấy êm đẹp. Liên tiếp những trận thua trước Man City, West Ham, Everton rồi tới Bournemouth đã khiến bầu không khí tại Stamford Bridge chìm trong ảm đạm dù họ vừa vất vả giành được vé vào vòng knock - out Champions League. Đã có lời chỉ trích Lampard về cách dùng người và một số CĐV quá khích còn lêu gọi sa thải vị HLV trẻ này dù cách đây vài tuần họ từng tung hô anh hết mức.

     - Bóng Đá

      ...và Man United đã trải qua những lúc thăng trầm.

    Sau gần 1/2 chặng đường thì tình cảnh của Solskajer - Lampard đã trải qua những bước thăng trầm khác nhau. Nhưng đó có thể chưa phải là đoạn kết cuối cùng bởi cả hai đang dẫn dắt những CLB trong hoàn cảnh nhạy cảm. Có lẽ như câu nói rồi ra mới tỏ mặt anh hùng còn mọi đánh giá bây giờ chỉ là nhận định thời cuộc mà thôi.

    Cát Tường | 16:50 15/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...