Cách đây chừng hai tuần, Solskjaer đã "dằn mặt" bộ đôi Martial và De Gea, những người vẫn chưa gia hạn hợp đồng với United. "Tôi biết CLB muốn ký hợp đồng với họ, bởi vì họ sở hữu chất lượng hàng đầu. Điều đó tùy thuộc vào các cầu thủ, nhưng khi ở United, đừng đứng núi này mà trông núi nọ".
Sau cuộc đụng độ với Tottenham Hotspur tại Wembley, thủ thành người Tây Ban Nha được ca ngợi như một vị thần trong khung gỗ khi cản phá 11 cú dứt điểm của các chân sút cự phách của đội chủ nhà. Sau đó, De Gea cũng muốn tăng 50% lương để chấp nhận ở lại Old Trafford.
Hiện các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng với riêng Martial, vị thuyền trưởng 45 tuổi đã có những lời ủng hộ cậu học trò gia hạn với đội bóng. "Hiện tại mọi thứ diễn ra rất tốt, tất cả các cầu thủ đều vui mừng. Ký hợp đồng với cậu ấy? Tại sao không?". Ông nói với MUTV.
Những lời này của Solskjaer rõ ràng đã muốn cựu ngôi sao người Pháp gắn bó với Quỷ đỏ, và chuyên tâm cống hiến trong giai đoạn hai, thời điểm mà đội bóng này bằng mọi cách phải lọt vào nhóm dự Champions League mùa tới. Hãy cùng chờ xem các diễn biến tiếp theo của vụ việc.