MỚI NHẤT :
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Solsa ơi, đừng sợ!

    13:40 Thứ hai 18/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có một điều trớ trêu đang xảy ra với Man United là khi Ole Gunnar Solskjaer biết sợ thì họ lại đánh mất thứ vũ khí lợi hại nhất của mình.

    Chỉ trong khoảng hơn một tuần mà các Manucians liên tiếp đón nhận những điều không vui. Sau trận thua Arsenal, Man United đã bị đánh ra khỏi tốp 4 và nguy cơ rơi xuống thứ 6 đang hiện hữu khi Chelsea còn một trận chưa đá. Vài ngày sau, tin bốc thăm tại Champions League đụng phải Barcelona càng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ ngao ngán. Và rồi, thêm trận thua trước Wolves khiến đội chủ sân Old Trafford chính thức bị loại khỏi FA Cup – đấu trường mà họ hy vọng có danh hiệu nhất. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Man United không còn giữ được hình ảnh một Quỷ đỏ đáng sợ trong những ngày đầu Ole Gunnar Solskjaer vừa đến?

     - Bóng Đá

     Trận thua trước Wolves khiến đội chủ sân Old Trafford chính thức bị loại khỏi FA Cup.

    Không khó để lý giải cho chuỗi trận đấu thiếu thuyết phục của Man United từ việc nhiều ngôi sao chấn thương đến sự chững lại của một vài cá nhân. Tất nhiên khi chứng kiến đội nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì CĐV có quyền (dù có thể chưa chính xác) trách hay chê bai các màn trình diễn của Pogba hay Matic hoặc than vãn lịch thi đấu quá khó khăn. Nhưng có một người đáng lý ra phải nhận trách nhiệm đầu tiên thì họ có lẽ vì yêu mến quá mà quên đi, đó là HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Với nhiều người việc Man United đi tới tứ kết FA Cup và Champions League cũng như tràn đầy cơ hội chạy đua vào tốp 4 Ngoại hạng Anh hoàn toàn nhờ vào công sức vực dậy đội bóng của Solsa. Điều này không sai. Đó là lý do vì sao trong mắt hầu hết CĐV M.U họ xem anh như một Idol tại Old Trafford. Và trên khắp các diễn đàn người ta kêu gào Ed Woodward cũng như BLĐ đội bóng nhanh chóng đưa cho ông bản hợp đồng chính thức.

    Nhưng đừng quên cấp thượng tầng của Man United có lý do để cân nhắc thời điểm công bố quyết định quan trọng này (dù thâm tâm có lẽ cũng đã chọn Solsa) không ngoài việc chờ xem người học trò cưng của Sir Alex có tố chất kế thừa người thầy vĩ đại của mình hay không hoặc có làm được như Pep Guardiola – một Idol trong làng HLV hiện tại. Nên hiểu rằng chỉ khi Solsa “làm được gì đó” thì ông mới được chọn.

     - Bóng Đá

     MU vẫn chưa đưa ra bản hợp đồng chính thức dành cho Solskjaer.

    Nhưng lúc này tình thế của họ đang vô cùng nguy khốn. Champions League gặp Barcelona coi như lành ít dữ nhiều. Ngoại hạng Anh đã mất quyền tự quyết trong tay. Và hy vọng cho một danh hiệu ở FA Cup cũng đã tan tành. Tất cả diễn ra quá nhanh chỉ sau hai trận thua. Vậy HLV Solsa phải chịu trách nhiệm gì trong hoàn cảnh này?

    Trước hết hãy nhớ lại những lời người đàn ông đến từ Na Uy phát biểu khi nhận lời làm HLV tạm quyền tại Old Trafford rằng bây giờ ông không đặt mục tiêu gì cho Man United mà chỉ muốn mang lại niềm cảm hứng cho người xem, mỗi trận đấu sẽ là màn trình diễn đẹp để cám ơn sự ủng hộ của người hâm mộ.

    Thời gian đầu Man United làm rất tốt điều này. Nhìn cách họ ra sân và thi đấu người ta như thấy một Man United hoàn toàn khác. Với Man United lúc ấy thì việc thắng thua dường như không quá quan trọng bởi tất cả điều họ cần làm là đem đến niềm vui cho người xem mà thôi. Hay như trong trận đấu với PSG trên đất Pháp khi mà bị dồn vào đường cùng và chẳng còn gì để mất thì Solsa cùng các học trò trẻ mình đã chơi một trận để đời với nhiệt huyết của những người trẻ.

    Vậy mà sau đó, chính xác là từ trận thua Arsenal, người ta lại thấy một Solsa khác và một Man United cũng rất khác. Không cần báo chí lên tiếng thì Solskjaer cũng hiểu rằng mình đang ghi được điểm rất cao và tràn trề cơ hội được dẫn dắt Man United mùa sau.

    Khi mà đã lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh và vào tứ kết hai giải đấu khác thì thành quả đó đáng được trân trọng. Khi ban đầu khi chẳng có gì rõ ràng thì mục tiêu của Solsa “chơi vui là chính”. Nhưng khi mọi thứ “đã rõ ràng hơn” thì ông sợ mất đi và càng lo điều đó sẽ khiến mình mất nốt chiếc ghế tại Old Trafford. Bằng chứng là ông đã vắt kiệt sức những Matic, Pogba, Herrera…những hạt nhân làm nên chuỗi trận thăng hoa cho Quỷ đỏ - mà bỏ qua các ngôi sao trẻ, khoẻ và giàu nhiệt huyết như McTominay hay Pereira.

    Để rồi sau trận đấu lịch sử trên đất Pháp là hai màn trình diễn tệ hại trước Arsenal và Wolves, khiến cho mọi công sức trước đó đều tan tành. Ai đó đừng biện minh rằng Solsa buông FA Cup để tập trung cho Ngoại hạng Anh và Champions League bởi nhìn các cách ông tung cả Herrera, Matic, Pogba, Martial vào ngay từ đầu đủ thấy Solskjaer muốn đi tiếp tại FA Cup. Việc Man United thua là do họ kém chứ không phải là chủ động buông.

     - Bóng Đá

     Solskjaer không giữ được cái hồn nhiên như ngày đầu cầm quân tại Man United.

    Như một ngôi sao khi bước được ra ánh sáng thì lại lo sợ mất đi những hào quang mình đang có. Tuy nhiên họ vô tình quên rằng điều giúp mình có được ánh hào quang này chính là sự chân chất mộc mạc ban đầu. Solskjaer bây giờ cũng vậy. Ông đã không giữ được cái hồn nhiên như ngày đầu cầm quân tại Man United với những tính toán dù thực tế nhưng lại vô tình làm chết đi sự trẻ trung trong ông – điều làm nên một Man United mới mẻ sau khi Jose Mourinho ra đi.

    Hơn ai hết, là một Quỷ đỏ ngày xưa, Solsa hãy tạm gác lại những điều lo lắng về tương lai bởi việc ông làm, nếu tốt sẽ được ghi nhận. Và muốn Man United tốt hơn thì ông hãy giữ lời tuyên bố ban đầu của mình dù cho có thành Idol hay không.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:17 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...