MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Solsa đang làm mọi cách chỉ để cứu lấy bản thân

    20:34 Thứ ba 01/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United đã phải chia điểm trước Arsenal trong trận cầu tâm điểm tuần qua.

    Đối đầu với Arsenal trong trận cầu tâm điểm vòng đấu thứ 7 Premier League, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tiếp tục chuỗi trận thất vọng của mình. Manchester United với một đội hình chắp vá khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Anthony Martial hay Aaron Wan-Bissaka, bất ngờ có một thế trận sáng sủa trước Pháo thủ. Nhưng hàng loạt cơ hội ngon ăn đã bị Marcus Rashford làm hỏng vì những pha xử lí chậm chạp, vụng về của mình.

    Quỷ đỏ chỉ mở được tỉ số nhờ vào một siêu phẩm đến từ Scott McTominay. Và giờ chúng ta có thể khẳng định những cú sút xa đã là "thương hiệu" của tiền vệ người Scotland. Nhưng người hâm mộ Man United không thể vui mừng quá lâu, vì Arsenal đã "bừng tình" sau khi để đối phương dẫn trước. Chưa đầy 15 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Aubameyang tận dụng tình huống Tuanzebe "tấu hài" để sút tung lưới De Gea và ấn định tỉ số 1-1 chung cuộc. Qua đó, đoàn quân của HLV Unai Emery leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi Man United đứng thứ 10.

     - Bóng Đá

     Emery không thực sự hài lòng với một trận hoà.

    Với kết quả này, Solskjaer đã thiết lập hai kỉ lục không mấy vui vẻ. 9 điểm sau 7 trận đấu, Man United đang có một khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 30 mùa giải gần đây. Và chiến lược gia người Na Uy cũng "vượt qua" HLV David Moyes, để trở thành vị thuyền trưởng có số điểm thấp nhất sau 7 vòng đấu Ngoại Hạng Anh trong lịch sử Man United. Thành tích trước đó của người được chọn thay thế Sir Alex là 10 điểm.

    "Có rất nhiều điều mang lại cho tôi sự tự tin. Chúng ta có thể nói về màn trình diễn, dù kết quả là rất quan trọng. Mọi người có thể nói về kết quả, nhưng tôi có thể nói chúng tôi có đến 6 màn trình diễn tốt trong 7 trận đấu. Như cuộc đối đầu với West Ham, đội bóng thua 0-2, nhưng chúng tôi đã chơi không quá tệ."

     - Bóng Đá

     Trong khi Solsa vẫn lạc quan.

    Đây là phát biểu của Solskjaer sau trận đấu, chắc hẳn không mấy ai đồng tình với quan điểm này của ông. Chúng ta có thể thấy rõ Solsa chỉ đang vận hành một lối chơi tương tự với Jose Mourinho, vẫn là tạt bóng, vẫn là phòng ngự phản công khi có được bàn mở tỉ số. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chiến lược gia này, là cá tính.

    Dù Man United có thi đấu tệ hại thế nào, các cổ động viên của Man United có "phát điên" đến đâu thì Solskjaer chưa từng buông lời chỉ trích bất kì cầu thủ nào. Mặt khác, sự thật là Rashford thi đấu rất mờ nhạt thời gian gần đây, Greenwood thì ghi hai bàn trong hai trận đá chính đầu tiên, và Solsa vẫn quyết định để tài năng trẻ người Anh ngồi dự bị, trong bối cảnh Rashford vừa bình phục chấn thương. Có lẽ không quá khi nói Solskjaer đang làm tất cả để "chiều lòng" các cầu thủ và không muốn rơi vào thế đối kháng với bất kì cá nhân nào.

     - Bóng Đá

     Mourinho có đẳng cấp và cá tính riêng của mình.

    Trong khi đó, dù Pogba tài năng cách mấy, quan trọng đến đâu với ban lãnh đạo hay câu lạc bộ, Mourinho vẫn sẵn sàng đưa tiền vệ người Pháp lên băng ghế dự bị. Và cũng không ít lần ông thẳng thừng chỉ trích những De Gea, Rashford hay đỉnh điểm là việc nói Pogba như "một con virus". Hệ quả, có không ít thông tin cho rằng việc Mourinho bị sa thải phần lớn là do sức ép từ các cầu thủ.

    Và Solskjaer, khi mà đã được ban lãnh đạo tin tưởng, dĩ nhiên ông chỉ cần làm mọi cách để các "cừu đen" trong phòng thay đồ không "phản" mình là sẽ thành công trong việc giữ chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

    Huỳnh Phong | 20:00 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...