MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Solsa chủ quan là nguyên chính dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay của Man Utd

    18:40 Thứ sáu 20/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhận được rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên Man Utd đang thể hiện bộ mặt bạc nhược cùng lối chơi rất vô hồn.

     Đá trên sân nhà Old Trafford, lại chỉ tiếp đón đối thủ rất yếu là Astana, đó là cơ sở đến Ole Gunnar Solskjaer tự tin tung ra đội hình xuất phát với nhiều gương mặt trẻ trung như Angel Gomes, Mason Greenwood và Tahith Chong. Những tưởng dàn "homegrown" ấy sẽ giúp "Quỷ đỏ" làm gỏi đối thủ một cách dễ dàng, thì mọi chuyện hoàn toàn đi sai hướng.

    Đoàn quân của Solsa chơi quá rời rạc, thiếu tính kết dính và sự hiệu quả. Họ tung ra tới 20 pha dứt điểm về phía khung thành đội khách nhưng chỉ 7 trong số đó đi trúng đích, và đem về bàn thắng duy nhất của Greenwood. Cầu thủ mang áo số 26 cũng là người hiếm hoi đáp lại được kỳ vọng của ông thầy, trong khi Chong và Gomes có màn thể hiện khá mờ nhạt.

    Solsa chủ quan là nguyên chính dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay của Man Utd - Bóng Đá

     Rashford phung phí vô số cơ hội trong trận đấu với Astana

    Solskjaer đã quá tự tin với đội hình trẻ trung ấy và suýt khiến Man Utd phải trả giá. Nhìn rộng ra vấn đề con người ở sân Old Trafford hiện nay, có thể thấy tập thể này đang đối mặt với những thách thức thật sự.

    Mùa hè vừa qua, Solskjaer đẩy Romelu Lukaku đi để đặt trọn niềm tin vào Marcus Rashford. Nhưng chính Rashford ngày hôm qua là cầu thủ phung phí nhiều cơ hội nhất bên phía đội chủ nhà. Các đời HLV trước của "Quỷ đỏ" chỉ dùng chân sút này cho vị trí dạt biên trái, duy chỉ Solskjaer dám đưa anh lên đá cắm.

    Nhận định về việc này, tiền đạo huyền thoại người Anh, Alan Shearer từng nói: "Tôi có cảm giác Rashford cảm thấy tự tin hơn khi đá ở vị trí cánh trái. Ở vị trí này, cậu ấy không phải quay lưng với khung thành đối phương quá nhiều. Không thể phủ nhận rằng Rashford là một cầu thủ tài năng, nhưng cậu ấy không phải là một tay săn bàn bẩm sinh."

    Solsa chủ quan là nguyên chính dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay của Man Utd - Bóng Đá

     Solsa đã quá chủ quan với những gì ông đang có trong tay.

    Sau 5 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, Man Utd mới ghi được 8 bàn thắng, thấp nhất trong nhóm Big Six (ngang Arsenal). Lúc thăng hoa thì không sao, nhưng nếu bế tắc, cả Rashford và Martial đều không thể trục vớt được con tàu đắm của Solskjaer. Đó là thực tế xuất hiện từ đầu mùa giải đến nay của đội bóng này.

    Giờ thì TTCN đã đóng cửa, họ không còn cơ hội để thay đổi cục diện bằng cách bổ sung nhân sự nữa. Solskjaer chỉ còn biết tự trách mình bởi sự chủ quan của bản thân, dẫn đến việc lực lượng của Man Utd ngày hôm nay vừa thiếu, lại còn vừa yếu.

    Xem video David De Gea tập luyện:

    Vương Ngọc | 18:15 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...