MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Solsa cần làm gì sau trận hòa Everton?

    21:04 Thứ ba 03/03/2020

    BongDa.com.vn Trong hoàn cảnh phải thắng Everton để tạo cú đột phá trong tốp 4 nhưng cuối cùng Man United đã không làm được điều mình muốn. Vậy đâu là nguyên nhân?

    Có được 1 điểm trên sân Goodison Park của Everton không phải là kết quả tệ của Man United. Tuy nhiên rõ ràng CĐV Quỷ đỏ có lý do để không hài lòng về HLV Ole Gunnar Solskjaer hay các cầu thủ bởi có nhiều điểm trừ trong trận đấu quan trọng này.

    David De Gea

    Thủ môn người Tây Ban Nha đã mắc một lỗi có thể nói là tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Đáng nói đó là lần thứ 7 anh là nguyên nhân dẫn đến bàn thua cho Man United. Tuy hiệp hai De Gea chơi tốt hơn rất nhiều nhưng rõ ràng người ta khó có thể tha thứ tình huống anh kiến tạo cho đối phương ghi bàn như vậy. Đã đến lúc Solsa cần xem lại vị trí thủ môn của Man United nếu không muốn đội nhà phải chịu những khó khăn từ vị trí người gác đền như vậy.

     - Bóng Đá

     De Gea lại mắc lỗi nghiêm trọng.

    Victor Lindelof

    Eric Bailly đã trở lại và chơi rất hay nhưng không hiểu sao anh không ra sân trong trận đấu quan trọng như vậy (có thể gây sức ép lên vị trí tốp 4 của Chelsea nếu thắng Everton). Và người thay thế anh là Victor Lindelof là vị trí yếu nhất nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Một mình Harry Maguire không thể bọc lót cho ngôi sao người Thụy Điển bởi Maguire cũng không mạnh về tốc độ. Xem ra Lindelof nên trao vị trí cho Bailly hoặc cả 3 cùng ra sân thì an toàn hơn (sơ đồ 3 hậu vệ 3 - 4 - 1 - 2).

     - Bóng Đá

     Tại sao Lindelof được chọn thay vì Bailly?

    Bộ ba tiền vệ

    Đánh giá cao đối thủ Everton trên sân đối phương (hồi sinh dưới thời Carlo Ancelotti) nên HLV Sokskjaer đã tung cả Nemanja Matic, Fred và Scott McTominay xuất phát ngay từ đầu nhằm lấy thịt đè người. Nhưng họ chỉ đè được tuyến giữa Everton trong hiệp 1 còn hiệp hai bị đè ngược lại và khiến hàng thủ luôn bị nguy hiểm còn hàng tấn công chẳng có bóng. Việc bố trí tới 3 tiền vệ thiên về đánh chặn vô tình cũng đã làm giảm sức sáng tạo và gánh nặng này càng đè lên vai Bruno Fernandes.

     - Bóng Đá

     Bộ ba này chơi cùng nhau cũng không ổn lắm.

    Đọc trận đấu

    Everton hoàn toàn lột xác trong hiệp hai trong khi Man United lại không khởi sắc. Điều đó cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa Carlo Ancelotti và Ole Gunnar Solskjaer. Người ta không hiểu tại sao Linderlof bị tốc độ của các tiền đạo Everton làm cho khốn khổ vẫn đá suốt trận? Một Anthony Martial rề rà, thiếu sức sống, không chủ động và hoàn toàn thất thế trong sự đeo bám của đội bạn nhưng chẳng bị thay ra. Tương tự là Mason Greenwood khi chàng thanh niên này bị sự già giơ của Everton làm cho vô hại nhưng Solsa vẫn điềm nhiên như không. Dù ông cũng có sự điều chỉnh nhưng khá là muộn và chưa mấy hiệu quả. Thực tế từ đầu mùa người ta cũng không đánh giá cao mặt này của Solsa. Xem ra ông vẫn chưa biết cách tận dụng tốt 15 phút nghỉ giữa trận đấu để xoay chuyển tình thế.

     - Bóng Đá

      Solsa vẫn cho thấy còn hạn chế khá nhiều.

    Tháng 3 này Man United có lịch thi đấu rất nặng khi phải gặp Man City, Tottenham và còn FA Cup rồi Europa League cho nên CĐV Quỷ đỏ không thể yên lòng với đội bóng còn nhiều hạn chế như vậy.

    Cát Tường | 21:02 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...