(BongDa.com.vn) – Roberto Soldado đã trở thành thương vụ hớ bậc nhất trong lịch sử CLB Tottenham, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha có lí do của mình.
SSau khi Villas-Boas ra đi, hiệu suất của Soldado giảm chóng mặt, chỉ có 16 bàn/ 76 trận cho Gà trống thành London. Trả lời phỏng vấn trên Mirror, chân sút đang đạt phong độ cao khi trở về La Liga khoác áo Tàu ngầm Vàng Villarreal cho biết:
“Tôi đến nước Anh với khát khao cháy bỏng, đó là thử thách thực sự. Tôi thích lối đá của giải Ngoại hạng nhưng diễn biến tại tỏ ra trái ngược. Villas-Boas là người thực sự muốn có tôi trong đội hình. Kể từ khi ông ấy ra đi, mọi thứ không còn như trước, tôi mất đi sự tự tin và phải trải qua quãng thời gian khó khăn.”
“Nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là kinh nghiệm cho bản thân mình, tôi trải nghiệm nó và tận hưởng cả những khoảnh khắc vui và buồn trong cuộc sống.”