MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 'Solanke việt vị nhưng anh ta thì không'

    00:08 Chủ nhật 15/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn The Blues đã để thua đầy cay đắng ngay trên sân nhà sau tình huống mất tập trung của hàng thủ.

    Tiếp đón AFC Bournemouth ở vòng 17 Premier League, Chelsea được kì vọng sẽ giành chiến thắng để tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng. Thực tế cho thấy, CLB Tây London tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên, đồng thời chủ động kiểm soát thế trận.

    Theo các thống kê, The Blues sở hữu tới 67.3% thời lượng bóng, đồng thời tung ra tới 18 cú dứt điểm hướng về phía khung thành đối thủ. Mặc dù vậy, sự hiệu quả là điều các học trò của HLV Frank Lampard không có khi chỉ 5 trong số đó đi trúng đích.

    'Solanke việt vị nhưng anh ta thì không' - Bóng Đá

     Cầu thủ áo đỏ đen ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng.

    Chèn ép đối phương nhưng không ghi được bàn, đội chủ sân Stamford Bridge phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút thứ 84 của trận đấu, Dan Gosling sau một pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà thắng trận.

    Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Eddie Howe có được 19 điểm, đồng thời vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó với Chelsea, câu chuyện hàng phòng ngự vẫn đang làm cho "Super Frankie" cùng những cộng sự của mình đau đầu.

    "Diễn biến thật khó lường. Tình huống phạt góc được giải nguy nhưng nó lại tiếp diễn sau khi bóng được đưa vào vòng 16m50. Solanke đã việt vị nhưng Gosling thì chưa, cậu ấy đưa bóng qua đầu Kepa. Azpilicueta cố ngăn chặn nhưng không được. Cuối cùng, cờ được căng lên nhưng VAR đã công nhận sau 2 phút làm việc", Sky Sports nhận định.

    Giang Nam | 23:50 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...