MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • SỐC! Xuất hiện kỷ lục 19 trận thua liên tiếp ở Premier League

    18:27 Thứ hai 12/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có lẽ không một ai mong muốn hoặc nhớ tới thống kê siêu tệ hại này ở giải Ngoại hạng Anh...

    Hôm thứ 7 tuần trước, Tottenham Hotspur đã xuất sắc lội ngược dòng thành công trước Aston Villa với tỉ số 3-1. Đội khách mở điểm từ sớm, nhưng Tanguy Ndombele và Harry Kane đồng loạt lên tiếng vào những phút cuối hiệp hai để giữ lại chiến thắng cho chủ nhà.

    Như vậy, đại diện thành Birmingham đã có khởi đầu tệ hại, bất chấp đã chi ra hơn 100 triệu bảng để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Điều này dẫn đến một kỷ lục "siêu tệ hại" ở sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù dành cho thủ quân Jack Grealish.

    Theo thống kê từ trang Givemesport.com, ngôi sao sinh năm 1995 đã phải hứng chịu 19 trận thua liên tiếp tại Premier League, kỷ lục "không thể tin nổi này" bắt đầu từ mùa giải 2014/15 khi Jack Grealish xuất hiện ở đội một Aston Villa, cho đến nay. 

    Thành tích của cầu thủ từng gây tranh cãi lớn về lối sống, hiện đang là chuỗi thua dài nhất trong lịch sử giải đấu. Và không biết bao giờ mới có người phá vỡ nó, bởi chẳng ai tiệm cận đến con số 19. Tất nhiên, Grealish có thể chấm dứt hoặc kéo dài kỷ lục vào tuần tới.

    SỐC! Xuất hiện kỷ lục 19 trận thua liên tiếp ở Premier League - Bóng Đá

     Kỷ lục không hề mong muốn của Grealish kéo dài từ mùa 2014/15 cho đến nay.

    Vào ngày 17/8, Aston Villa sẽ trở lại sân nhà Villa Park để tiếp đón Bournemouth, đội bóng vừa bán Tyrone Mings cho họ với mức phí tương đối cao (khoảng 25 triệu bảng). Đây sẽ là cơ hội có thủ quân 24 tuổi, mặc dù (như đã nói) kỷ lục của anh vẫn sẽ tồn tại rất lâu nữa.

    Xem Harry Kane nói về trận thắng Aston Villa:

    Vũ Quang Toản | 17:45 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...