Vào nửa cuối mùa giải năm nay tại Châu Âu, vấn nạn phân biệt chủng tộc bất ngờ bùng phát ở rất nhiều giải đấu. Chúng ta có thể kể đến những trường hợp tiêu biểu của Raheem Sterling (Man City), Moise Keane (Juventus) hay mới đây là Mohamed Salah (Liverpool).
Tuy nhiên, rạng sáng nay, trận đấu giữa Amiens và Dijon trong khuôn khổ vòng 32 giải vô địch quốc gia Pháp thậm chí đã gần như bị huỷ bỏ dù nó đã đi hết hơn 2/3 thời lượng. Hậu vệ người Pháp gốc da màu là Prince-Desir Gouano, tiếp cận trọng tài chính và phàn nàn.
Anh nói rằng mình liên tục bị các cổ động viên trên khán đài miệt thị. Ngay sau đó, tất cả các cầu thủ có mặt trên sân đều đồng loạt dừng thi đấu nhằm ủng hộ thủ quân bên phía Amiens. Trận đấu bị tạm hoãn đến hơn 20 phút trước khi tiếp tục trở lại sau khi BLĐ và đội ngũ huấn luyện can thiệp.
Ở một diễn biến song song, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cũng có những lời phát biểu đáng chú ý về nạn phân biệt chủng tộc. Anh nói: "Tôi thật sự thất vọng. Tôi cũng gặp vấn đề tương tự trong trận đấu với Tottenham. Khi bạn là người da đen giống tôi, những lời lẽ đó thật đau đớn...".