Vòng 5 FA Cup, Arsenal đã dễ dàng đánh bại Sutton với tỷ số 2-0 nhưng mọi sự chú ý lại dồn về chàng thủ môn béo, Wayne Shaw. Theo đó, thủ thành này đã có hành động khá nghiệp dư khi vừa ngồi ghế dự bị, vừa ăn bánh chứng kiến đồng đội thua cuộc.
Vì tình huống này, Wayne Shaw lập tức bị LĐBĐ Anh, FA điều tra có dính líu đến các vụ cá cược hay không. Cụ thể, trước khi trận gặp Arsenal diễn ra, các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ 8-1 cho cửa Wayne Shaw ăn bánh trong trận đấu và lọt vào ống kính máy quay.
Cá nhân Wayne Shaw thừa nhận có biết về giao kèo trên. Anh cho hay: "Một vài người có nói với tôi về giao kèo đó, nhưng tôi không rõ. Tôi chưa ăn gì cả ngày, và đơn giản tôi làm hành động đó là để giễu cợt nhà cái mà thôi."
Chàng thủ môn 46 tuổi này cũng một mực khẳng định không hề có cầu thủ nào của Sutton tham gia cá cược. Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau khi FA thông báo về việc việc mở một cuộc điều tra, Wayne Shaw lập tức nộp đơn xin nghỉ việc và được BLĐ Sutton chấp thuận.
Được biết, Wayne Shaw liên tục bị chỉ trích vì hành động thiếu nghiệp dư trong khi trận đấu đang diễn ra và không thể chịu đựng được áp lực quá lớn từ giới mộ điệu. Đó là lý do vì sao thủ môn 46 tuổi này xin thôi việc.
Video hành động khó đỡ của Shaw: