MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • SỐC! 'Nuối tiếc' của Man Utd nổi điên, từng đòi rời CLB để tới Juve

    08:27 Chủ nhật 05/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu sao M.U đã có những chia sẻ đầy thú vị về khoảng thời gian còn chơi bóng tại Old Trafford.

    Trong quá khứ, "Nhà hát của những giấc mơ" từng hân hoan vì 2 cái tên đó chính là Cristiano Ronaldo và người còn lại là Luis Nani. Sau khi CR7 chia tay Manchester United để tới Real Madrid, ngôi sao sinh năm 1986 nhận được kỳ vọng rất lớn.

    Thực tế cho thấy, cựu số 17 của M.U thể hiện ấn tượng ở 2 năm sau đó, đồng thời góp công lớn mang về một chức vô địch Premier League cho đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù vậy, tới mùa giải 2012/13, chàng trai gốc Cape Verde cống hiến ít dần đi vì những chấn thương dai dẳng.

    Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Luis Nani cũng không còn chỗ đứng trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. Mùa Hè 2015, anh quyết định chia tay CLB để gia nhập Fenerbahce. Mới đây, đích thân tuyển thủ Bồ Đào Nha đã lên tiếng hé lộ câu chuyện đầy thú vị khi còn khoác áo Quỷ đỏ.

    Manchester United pulled plug on Nani transfer to Juventus after Sir Alex Ferguson left in 2013, claims winger - Bóng Đá

     Nani từng là thần tượng tại sân Old Trafford.

    "Không có logic, ngay cả các đồng nghiệp cũng nói rằng điều đó thực sự là sai trái. Tôi từ 100 trở về con số 0? Bạn đưa cho tôi 1 bản hợp đồng hàng triệu bảng và sau đó không sử dụng tôi, chuyện gì vậy? Sau một hồi, tôi nghĩ nếu United làm vậy, tôi thực sự phải rời đi. Tôi bị căng thẳng, dính một chấn thương và cần thời gian hồi phục.

    Sau khi bình phục, tôi sẽ tới Juventus, mọi thứ đang chuyển động. Juventus muốn có tôi. Giám đốc nói 'Yes', huấn luyện viên nói 'Yes'. Và vào phút cuối của TTCN, United nói: 'Chúng tôi không muốn vậy nữa, CLB không muốn để Nani đi'. 

    Tôi buồn bã, chúng tôi tranh cãi. Sau đó, tôi nghĩ rằng vì mình vẫn đang ở đây nên chúng ta phải làm ngược lại. Tôi trò chuyện với Giám đốc và sau đó nói với anh ta rằng mình sẽ ở lại, làm tốt nhất có thể", Luis Nani trả lời trên Tribuna Expresso.

    Man trình diễn của Nani tại MLS: 

    Giang Nam | 07:57 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...