MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • SỐC: NHM 'khủng bố' trang chủ UEFA đòi công bằng cho CR7

    08:57 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Tài khoản Facebook chính thức của LĐBĐ Châu Âu đang bị nhiễu loạn bởi những dòng hashtag liên quan đến siêu sao Ronaldo.

    Rạng sáng ngày hôm qua, Juventus hành quân đến hiểm địa Mestalla để thi đấu với đội chủ nhà Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League mùa này. Chiến thắng chung cuộc 2-0 dành cho các nhà đương kim vô địch Serie A dường như không thu hút bằng việc tiền đạo số 7 của họ bị truất quyền thi đấu.

    Cristiano Ronaldo sau đó đã khóc ròng từ trong sân cho đến khi di chuyển đến đường hầm sân đấu. Dĩ nhiên, việc nhận một thẻ đỏ trực tiếp có thể sẽ khiến cầu thủ 33 tuổi phải ngồi ngoài khoảng 2 trận và anh chỉ có thể trở lại vào giai đoạn lượt về vào tuần thứ hai của tháng tới.

    SỐC: Cụm từ

     Ronaldo có nguy cơ bị cấm thi đấu ở những trận tới tại Champions League.

    Hiện vẫn chưa rõ mức án treo giò cuối cùng mà Ronaldo phải nhận sẽ ra sao vì Liên đoàn bóng đá Châu Âu chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này. Nhưng rất có thể sau khi mổ băng ghi hình hoặc chứng kiến cảnh tượng đang tràn ngập trên mạng xã hội thì UEFA sẽ phải nghĩ lại.

    Theo đó, tài khoản Facebook của cơ quan quyền lực nhất bóng đá lục địa già đã đăng một dòng trạng thái sau lượt trận đầu tiên ở Champions League.

    Nội dung của nó không hề liên quan đến siêu sao người Bồ Đào Nha và những bức ảnh đi kèm theo chỉ mô tả diễn biến chính của từng cặp đấu. Nhưng không hiểu vì sao có rất nhiều người đổ xô vào bình luận và nội dung chính của nó là #JusticeForCR7 (Công bằng cho Ronaldo).

    Có lẽ họ cho rằng tiền đạo sinh năm 1985 đã bị 'oan' khi phải rời sân chỉ sau 29 phút và thật khắc nghiệt nếu treo giò anh thêm một vài trận nữa.

    SỐC: Cụm từ

     Nhưng NHM đã công khai ủng hộ anh với dòng hashtag #PrayForCR7.

    Những tài khoản tham gia vào dòng bình luận đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có cả Việt Nam - nơi hội tụ lượng người hâm mộ Ronaldo đông đảo. Đây là một hành động có ý nghĩa với thần tượng, nhưng chưa hẳn đã tốt khi mà trang chủ của UEFA liên tục bị 'khủng bố' với cùng một nội dung như vậy.

    Vũ Quang Toản | 08:25 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...