Hôm nay trên sân nhà, Bờ Biển Ngà chạm trán Rwanda trong khuôn khổ Bảng H Vòng loại Cúp các quốc gia Châu Phi CAN. Đáng chú ý khi trong thành phần đội chủ nhà có sự góp mặt của trung vệ hiện đang khoác áo Manchester United, Eric Bailly. Điều lạ là không rõ vì lý do gì Bailly lại khoác áo số 9 - số áo thường được dành cho các tiền đạo cắm. Ngay ở phút thứ 7, hiện tượng Ligue 1, Nicolas Pepe đã đưa Bờ Biển Ngà vươn lên dẫn trước. Bất ngờ xảy đến trong hiệp hai khi Bailly trong ngày khoác áo Số 9 có pha đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Rwanda ở phút 67, nhân đôi cách biệt trận đấu. Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Sau khi có được bàn thắng, Bailly bị cuốn vào tình huống tranh chấp bằng đầu cực mạnh. Đồng đội đã phải chạy đến mở miệng hậu vệ 24 tuổi vì lo sợ anh nuốt phải lưỡi. Để tránh rủi ro, đội chủ nhà lập tức thay Bailly bằng Ismael Traore. Chung cuộc Bờ Biển Ngà thắng 3-0. Sau trận, Instagram của đội tuyển này đăng tải hình ảnh Số 3 United phải quấn băng đầu. Rất may thông điệp đi kèm là tình hình của Bailly không có gì nghiêm trọng. Ở trận tứ kết FA Cup tuần trước, Bailly không góp mặt khi Quỷ Đỏ bị Wolverhampton Wanderers loại. Lần cuối Bailly góp mặt là ở trận lượt về Vòng 16 đội Champions League với Paris Saint-Germain. Thế nhưng anh cũng dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Diogo Dalot. Tương lai của Bailly tại Old Trafford đang rất bấp bênh. Có thông tin United đã sẵn sàng chia tay Bailly ngay hè tới, với Arsenal là đội bày tỏ sự quan tâm đến tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 16:25 24/03/2019