MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • SỐC! Hổ báo lớn tiếng, đội trưởng Man Utd bị Jorginho thụi thẳng mặt

    09:56 Thứ năm 31/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Khoảnh khắc gây tranh cãi ở trận cầu tâm điểm không qua được góc quay chậm của camera.

    Manchester United hành quân đến Stamford Bridge ở vòng 16 đội Carabao Cup với phong độ đang lên sau 2 chiến thắng liên tiếp. Tuy vậy, Chelsea được nhận định không phải thử thách dễ dàng cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Trước màn đối đầu rạng sáng nay, The Blues nắm giữ mạch 7 thắng lợi trên tất cả đấu trường.

    Không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng cách tiếp cận hợp lý giúp Quỷ Đỏ phá giải ý đồ lên bóng của đội chủ nhà. Không chỉ đẩy lui những đợt vây hãm phía Chelsea, các học trò của Solskjaer còn tìm được bàn mở tỷ số do công của Marcus Rashford trên chấm penalty ở phút 25.

    Sang hiệp hai, Michy Batshuayi san bằng cách biệt cho The Blues. Thế nhưng đến phút 73, vẫn là Rashford với cú sút phạt đại bác, không cho Willy Caballero bất kỳ cơ hội cản phá nào. Thắng 2-1, United hiên ngang giành vé đi tiếp.

    Ở trận cầu kết thúc cách đây ít giờ, Ashley Young không đá chính. Đội trưởng Quỷ Đỏ chỉ góp mặt từ phút 80, khi vào sân thay Rashford.

    Góp mặt chưa lâu, Young đã gây chú ý khi la hét Reece James vì cho rằng hậu vệ Chelsea ngã giả vờ khiến mình bị thổi phạt. Tới phút 90+2, lão tướng 34 tuổi lại lớn tiếng phàn nàn với trọng tài về cú vào bóng của Jorginho với mình.

    Ashley Young bị Jorginho tát - Bóng Đá

     Tình huống tranh cãi.

    Trong đoạn camera quay chậm sau đó, Jorginho đã có động tác vung tay khiến Young phải ôm mặt. Số 18 Quỷ Đỏ ra dấu khiếu nại, nhưng trọng tài không đưa ra bất kỳ án phạt nào với tiền vệ tuyển Ý.

    Xem bàn thắng của Jorginho:

    Phụng Sồ | 09:25 31/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...