MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • SỐC: Ander Herrera đối mặt án phạt 4 năm tù

    11:10 Thứ ba 27/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Các công tố viên Tây Ban Nha đã kiến nghị mức án 4 năm tù dành cho Ander Herrera vì nghi án dàn xếp tỷ số ở mùa giải 2010/11 trong màu áo CLB Zaragoza.

    Mới đây, các công tố viên Tây Ban Nha đã kiến nghị mức án 4 năm tù dành cho Ander Herrera và 35 cầu thủ khác có liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số trong màu áo CLB Zaragoza ở La Liga mùa giải 2010/11.

     Bị cáo buộc dàn xếp tỷ số, Ander Herrera đối mặt án phạt 4 năm tù - Bóng Đá

     Herrera trong màu áo CLB Zaragoza.

    Theo đó, trong vòng đấu cuối cùng của mùa 2010/11, Zaragoza đang đứng trước nguy cơ xuống hạng bỗng giành thắng lợi 2-1 trước Levante. Nghi trận đấu "có mùi", các nhà điều tra đã ra tay hành động.

    Theo kết quả điều tra, 1 ngày trước thời điểm diễn ra trận đấu với Levante, Zaragoza đã chuyển khoản tiền 858.450 bảng Anh vào tài khoản của HLV trưởng Javier Aguirre, giám đốc thể thao Prieto và 9 cầu thủ khác. Trong số đó, có Herrera khi tiền vệ người Tây Ban Nha nhận 2 khoản tiền trị giá 44.000 bảng và 35.000 bảng.

    Điều đáng nói là tất cả số tiền nêu trên đều được chuyển sang số tài khoản của các cầu thủ Levante.

     Bị cáo buộc dàn xếp tỷ số, Ander Herrera đối mặt án phạt 4 năm tù - Bóng Đá

     Các công tố viên Tây Ban Nha đã kiến nghị mức án 4 năm tù dành cho tiền vệ đang thi đấu cho Man United.

    Ban đầu, mức án đề nghị của phía công tố viên là 2 năm tù cùng 6 năm cấm các hoạt động bóng đá. Theo luật pháp Tây Ban Nha, tiền vệ đang thi đấu cho Man United sẽ không phải ngồi tù với án phạt này. Tuy nhiên, với án phạt đề nghị tăng lên như hiện tại, Herrera sẽ phải ngồi tù đúng nghĩa.

    Liên quan đến cáo buộc, Herrera từng lên tiếng phủ nhận hồi đầu tháng này: "Như tôi đã nói hồi năm 2014 - thời điểm nghi án này được đưa ra. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì liên quan đến việc dàn xếp tỷ số. Nếu tôi được kêu gọi làm chứng tại buổi điều trần, tôi sẽ sẵn lòng vì lương tâm của tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi yêu bóng đá và tôi tin vào cuộc chơi công bằng - cả trong và ngoài sân."

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...