Nhiều lần trong mùa giải năm nay, người hâm mộ Chelsea tỏ ra ngán ngẩm vì màn trình diễn của Marcos Alonso. Mới đây, chính ngôi sao sinh năm 1990 cũng đã khiến đội nhà thua đau Everton với tỉ số 2-0 tại Goodison Park.
Tuy nhiên, chúng ta đều biết chàng trai người Tây Ban Nha từng là hậu vệ cánh xuất sắc thế nào ở Premier League dưới thời Antonio Conte. Anh ghi bàn, kiến tạo, phòng ngự đều rất ổn định trong sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3.
Mùa này, việc Maurizio Sarri đột ngột thay đổi chiến thuật và khiến Alonso gặp khó trong việc thích nghi, nhưng có một thống kê vô cùng đáng tiếc về cầu thủ 29 tuổi mà nếu anh không "quá đen đủi" thì có lẽ mọi thứ đã khác, thực sự rất khác.
Cụ thể, Alonso là cầu thủ sút trúng khung gỗ nhiều nhất giải (6), con số này bằng Sergio Aguero, nhưng nên nhớ vị trí của họ hoàn toàn tương phản. Trong số 10 người dẫn đầu, chỉ thêm duy nhất một hậu vệ, Trent Alexander-Arnold có mặt và thống kê chỉ là 3 lần.
Đặt giả sử, nếu cả 6 lần đó hoặc chỉ ít là một nửa thành công, liệu có mấy ai sẽ "đuổi thẳng cổ" ngôi sao người Tây Ban Nha giống như họ từng thể hiện sau trận thua Everton? Như đã nói, số phận của Alonso sẽ khác khi điều này không xảy ra!