MỚI NHẤT :
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Sir Alex tuyên bố dùng Smalling và Jones để "bỏ túi" Messi

    14:09 Thứ ba 26/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trong cuốn tự truyện năm 2013, Sir Alex Ferguson tiết lộ rằng ông đã vạch ra kế hoạch ngăn chặn Lionel Messi nếu Man Utd tái ngộ Barca sau chung kết Champions League 2011.

    Trên thực tế, Man Utd của huyền thoại người Scotland chỉ thắng được Barcelona với Lionel Messi một lần duy nhất, đó là trận bán kết lượt về Champions League 2008 tại Old Trafford. Tuy nhiên, đó là khi siêu sao sinh năm 1987 chưa hoàn thiện về tất cả các kỹ năng chơi bóng.

    Trong những năm tiếp theo đến thời điểm Sir Alex Ferguson giải nghệ, hai đội bóng này gặp nhau thêm 2 lần nữa và Man Utd đều phải nhận thất bại bại cách biệt ở các trận chung kết sân chơi cao cấp nhất lục địa già. Đó là lý do khiến cựu thuyền trưởng Quỷ đỏ phải nghĩ đến việc làm thế nào để ngăn chặn Messi.

    Đây! Điều Sir Alex đau đáu và Solskjaer buộc phải làm với Man Utd - Bóng Đá

     Messi nhiều lần khiến Man Utd ôm hận.

    "Để đánh bại Barcelona trong chu kỳ đó, bạn cần những trung vệ thực sự tích cực", ông nói về đội bóng xứ Catalan của Pep Guardiola. "Rio và Vidic ở độ tuổi mà sở thích của họ là bảo vệ không gian. Không có gì sai với điều đó. Hoàn toàn chính xác. Nhưng, chống lại Barcelona, đó là một cách tiếp cận hạn chế.

    "Bạn cần các trung vệ, những người sẵn sàng 'ôm chặt' Lionel Messi ngay trước mặt và không bao giờ lo lắng về những gì đã và đang xảy ra đằng sau họ. Được thôi, khi đó cậu ấy sẽ phải di chuyển sang phía bên cánh. Điều đó tốt hơn là ở vị trí trung tâm.

    Sau cuộc tìm hiểu đó, tôi tự nhủ: 'Khi chúng tôi đá với Barcelona lần sau trong một trận chung kết Champions League, tôi sẽ có Phil Jones và Chris Smalling, hoặc Chris Smalling và Jonny Evans, đi thẳng tới vị trí của Messi'. Tôi sẽ không để cậu ấy hành hạ chúng tôi một lần nữa". 

    Hy vọng đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì Sir Alex hiện không còn sống với bóng đá, nhưng cậu học trò Ole Gunnar Solskjaer của ông sẽ có cơ hội làm thay bởi Man Utd và Barca sẽ gặp nhau vào tháng sau, trong khuôn khổ tứ kết Champions League mùa này.

    Đây! Điều Sir Alex đau đáu và Solskjaer buộc phải làm với Man Utd - Bóng Đá

     Chỉ số bàn thắng và kiến tạo của Messi mùa này thực sự rất khủng khiếp.

    Tất nhiên, để ngăn chặn Messi là điều rất khó ngay cả khi anh đang ở độ tuổi 32. Siêu sao người Argentina mùa này đã tham gia trực tiếp vào 60 bàn thắng (39 bàn và 21 kiến tạo), con số hơn rất rất nhiều so với bất cứ chân sút nào tại Châu Âu và thậm chí chỉ kém 19 bàn so với toàn đội Man Utd.

    Chưa biết liệu Solskjaer sẽ làm thế nào để ngăn chặn Messi, nhưng có lẽ chiến lược gia sinh năm 1973 nên nhìn vào lời răn dạy của ông thầy đáng kính trong cuốn tự truyện cách đây 6 năm... Dù vậy, nếu một lần nữa Man Utd thất bại dưới gót giày của chàng trai người Argentina thì cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ.

    Vũ Quang Toản | 13:30 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...