Hành quân đến sân St. Mary's, đội bóng của HLV Jose Mourinho hi vọng sẽ có được chiến thắng để tiếp tục bám đuổi top bốn. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã sớm bị dội gáo nước lạnh với bàn thắng mở tỉ số của Stuart Armstrong ở phút 13 của trận đấu.
Chỉ 7 phút sau đó, Cedric Soares đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với tình huống đá phạt trực tiếp làm bó tay thủ môn David De Gea. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson đã không thể hài lòng với những gì đội bóng cũ đã thể hiện trong hiệp một trận đấu.
Máy quay đã nhanh chóng bắt được hình ảnh của cựu chiến lược gia 76 tuổi sau khi M.U chịu bàn thua thứ hai. Theo đó, Ngài "máy sấy tóc" đã vuốt kính kèm theo động thái cười trừ. Có vẻ Sir Alex Ferguson ngạc nhiên khi các cầu thủ Quỷ đỏ để thua hai bàn khá chóng vánh.
Tuy nhiên, Manchester United sau đó nỗ lực dâng lên tấn công và đã được đền đáp. Lần lượt Romelu Lukaku và Ander Herrera đã ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đáng chú ý, cả hai pha lập công đều in đậm dấu giày của Marcus Rashford.
Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Romelu Lukaku. Theo các thống kê, pha lập công vừa qua đã chấm dứt chuỗi 12 trận, 981 phút không thể ghi bàn của cầu thủ người Bỉ trên mọi đấu trường.