MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • "Sir Alex gọi cho tôi nhưng tôi đáp: "Xin lỗi, tôi sẽ đến Arsenal"

    12:47 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Một huyền thoại Pháo Thủ vừa tiết lộ thông tin gây sốc về thương vụ chuyển nhượng của mình trong quá khứ.

    Năm 1987, danh thủ Alan Smith gia nhập Arsenal từ Leicester. Cựu tuyển thủ Anh trải qua 8 năm thành công tại Bắc London, với 2 cúp VĐQG Anh, 1 FA Cup và 1 League Cup. Chân sút lừng danh một thời cán mốc 115 bàn thắng qua 347 trận ra sân trong màu áo Pháo Thủ, 2 lần đoạt giải Chiếc giày vàng hạng đấu cao nhất nước Anh thời điểm ấy.

    Tuy nhiên, sự nghiệp của Smith rất có thể đã rẽ theo chiều hướng khác, nếu ông chấp nhận lời đề nghị gia nhập Old Trafford từ Sir Alex Ferguson. Tiết lộ trong cuốn sách mới "Heads Up: My Life Story"Smith gợi nhớ lại khi từ chối Manchester United để đến Arsenal: "Ferguson khi ấy mới chỉ tiếp quản United được vài tháng và đang trong quá trình tái thiết đội bóng."

    'Xin chào?' - Tôi hồi hộp nghe máy. 'Chào cậu Alan, tôi là Alex Ferguson' - Ông ấy lên tiếng. 'Alan, tôi biết Arsenal cũng đang quan tâm nhưng tôi muốn cậu chờ đến cuối mùa giải. Tôi muốn cậu ký hợp đồng với United.'

    Alan Smith kể chuyện từ chối cuộc gọi của Sir Alex - Bóng Đá

     Smith từ chối United để đến Arsenal.

    Lúc đó Arsenal muốn mua tôi sớm ngay ở tháng Ba, trong khi United lại muốn chờ đến mùa hè, khi tôi hết hợp đồng với Leicester để không phải chi quá nhiều tiền. Công bằng mà nói, đề nghị của Ferguson làm tôi đắn đo. Nếu từ chối, United có thể sẽ không bao giờ muốn mua bạn nữa.

    Tuy nhiên, tôi đã quyết định rõ ràng vào buổi tối ấy và nói với Sir Alex: 'Tôi xin lỗi, ngài Ferguson, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ký hợp đồng với Arsenal. Tôi muốn ký hợp đồng với Arsenal. '

    Cuộc trò chuyện sau đó không kéo dài lâu. Sir Alex nói: "OK, con trai, nếu cậu đã quyết định như vậy. Không vấn đề gì cả, tôi chúc cậu may mắn."

    Nam Tan | 11:00 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...