MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Siêu nhân Man City từng bị đối xử TỆ HẠI

    20:08 Thứ ba 10/10/2017

    BongDa.com.vn Với phong độ cao vào lúc này, thủ thành đắt giá nhất thế giới Ederson Moraes đang đứng trước tương xán lạn, để trở thành người gác đền số 1 của tuyển Brazil.

    Như đã đưa tin, Ederson sẽ bắt chính cho ĐTQG Brazil trong trận đấu sắp tới với Chile. Từ trước đến nay, thủ môn đang bắt cho AS Roma, Alisson là người gác đền số 1 của HLV Tite. Tuy nhiên phong độ cao thời gian qua của thủ thành 24 tuổi trước khung thành Man City đã khiến anh được tưởng thưởng.

    Siêu nhân Man City từng bị đối xử TỆ HẠI - Bóng Đá

     

    Ederson lúc này đã giữ sạch lưới 7 trên tổng số 9 trận chính thức cho Man City kể từ đầu mùa. Trong khi đó, kỷ lục giữ sạch lưới của đàn anh Bravo trong suốt mùa giải năm ngoái chỉ dừng ở con số 9.  Nhưng ít ai biết trước khi trở thành ngôi sao của bóng đá thế giới, cầu thủ Man City từng bị đối xử tệ hại.

    Chỉ 1 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp bằng việc gia nhập lò đào tạo của CLB Brazil São Paulo ở tuổi 15, anh bị CLB sa thải theo cách... gọi điện thoại. Năm 2009, Ederson bị coi là không có tiềm năng phát triển, và bị thải loại không thương tiếc.

    "Tôi đã khóc rất nhiều," thủ thành Man City nhớ lại. Giấc mơ của một cậu bé đã tan nát. May mắn cho anh là ngay sau đó, học viện của Benfica nhận anh vào năm 2009. Sau khi đến Rio Ave anh trở lại Benfica vào năm 2015 và nhanh chóng tái sinh.

    Ederson được Manchester City đưa về trong phiên chợ Hè vừa qua theo bản hợp đồng có giá 35 triệu bảng, biến anh trở thành thủ thành đắt giá nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

    Video màn trình diễn tuyệt vời của Ederson:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:43 10/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...