MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Siêu máy tính dự đoán Premier League 2019/20: Phận chầu rìa vẫn là Man Utd!

    10:12 Thứ sáu 14/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các đại diện ở giải Ngoại hạng Anh đã rõ chặng đường sắp tới của họ sau khi ban tổ chức công bố lịch thi đấu cho mùa giải mới 2019/20.

    Liverpool khởi đầu mùa giải mới vào ngày 9 tháng 8 trên sân Carrow Road của Norwich City. Lần cuối cùng đội bóng vùng Merseyside khởi động trên sân nhà của Canaries (chim Hoàng Yến) là ở mùa1976/77 và họ đã vô địch giải đấu năm đó.

    Nhà vô địch Manchester City sẽ tới West Ham vào thứ Bảy, trong khi Manchester UnitedChelsea là trận cầu đinh của vòng khai màn. Ở những nơi khác trong top 6, Arsenal phải đối mặt với Newcastle trên sân khách và Tottenham tiếp Aston Villa trên sân nhà.

    Siêu máy tính dự đoán Premier League 2019/20: Phận chầu rìa vẫn là Man Utd! - Bóng Đá

     Man City là đương kim vô địch Premier League.

    Sau đó, chúng ta nên đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Liverpool và Man City dự kiến sẽ là những người thách thức chính cho danh hiệu và các đội còn lại trong nhóm Big Six thường sẽ ganh đua cho các vị trí dự Champions League.

    Leicester City, Wolves có thể có tiếng nói trong cuộc đua tìm kiếm tấm vé dự cúp Châu Âu (Champions League/Europa League) sau khi họ hoàn thành lần lượt ở các vị trí thứ bảy và thứ tám mùa trước. Ngoài ra có thể kể đến Everton của Marco Silva.

    Và ở cuối bảng, Norwich, Aston Villa và Sheffield United sẽ tìm cách thoát khỏi sự xuống hạng ngay lập tức trở. Và bây giờ là dự đoán từ siêu máy tính cho Premier League mùa giải 2019/20 (theo SportNation.Bet):

    1. Manchester City

    2. Liverpool

    3. Tottenham Hotspur

    4. Chelsea

    5. Manchester United

    6. Arsenal

    7. Wolves

    8. Newcastle

    9. Everton

    10. Leicester City

    11. West Ham

    12. Watford

    13. Southampton

    14. Crystal Palace

    15. Bournemouth

    16. Aston Villa

    17. Brighton

    18. Burnley

    19. Norwich City

    20. Sheffield United

    Theo siêu máy tính, Man City sẽ giành chức vô địch Premier League năm thứ ba liên tiếp, và Liverpool sẽ tiếp tục chịu đau khổ thêm lần nữa. Sự thay đổi duy nhất từ thứ ba đến thứ sáu là Man United sẽ xếp trên Arsenal.

    Đối với các vị trí xuống hạng, cả Norwich và Sheffield United đều sẽ trở lại Championship cùng với Burnley, trong khi Aston Villa ở vị trí thứ 16. Newcastle là động thái lớn nhất trong lần thứ tám sau khi họ đứng thứ 15 trong mùa giải 2018/19. Liệu Rafa Benitez sắp tạo ra một phép màu?

    Vũ Quang Toản | 09:30 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...