MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Shunsuke Nakamura: Kẻ ươm mầm sống từ những chấm đá phạt!

    18:57 Thứ hai 11/06/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ người Nhật Bản không phải cầu thủ tiên phong sang trời Âu chơi bóng, nhưng trong mắt nhiều người, anh không thích hợp ở môi trường đỉnh cao như vậy.

    Shunsuke Nakamura là một tiền vệ có lối chơi thiên về kỹ thuật nhiều hơn so với những huyền thoại Châu Á như Hidetoshi Nakata hay Park Ji Sung. Những ai thích thì có thể gọi như vậy, nhưng dưới con mắt tiêu cực, họ lại cho rằng lối chơi ẻo lả với cái chân trái mỏng manh của anh chẳng khác nào trò hề tại trời Âu, và có vẻ họ đã đúng...

    Shunsuke Nakamura: Kẻ ươm mầm sống từ những chấm đá phạt! - Bóng Đá

     Không nhiều người tin Shunsuke Nakamura sẽ thành công tại Châu Âu.

    Vốn sinh ra trên mảnh đất có nền bóng đá không phát triển so với những quốc gia Châu Âu hay Nam Mỹ, Nakamura cũng như hầu hết các cầu thủ còn lại không được đánh giá cao. Kỹ thuật cá nhân của anh không tệ, nhưng sẽ là khập khiễng nếu đem ra so sánh với những người phương Tây, còn thể lực vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của dân Châu Á.

    Nhưng làm người ai chẳng muốn vươn cao và vươn xa, Nakamura cũng thế, anh cũng có những ước mơ của riêng mình trong sự nghiệp. Để rồi năm 24 tuổi, chàng tiền vệ hào hoa này đã quyết định xuất ngoại, điểm đến đầu tiên của anh là một đội bóng nhỏ của Italia. Tuy nhiên, sau 3 năm chơi bóng trong màu áo Reggina 1914, Nakmura chỉ để lại nỗi thất vọng cùng những chấn thương liên miên, nhiều người khi đó đã tự hỏi làm sao mà lại để một gã thư sinh chơi bóng trong môi trường như vậy.

    Shunsuke Nakamura: Kẻ ươm mầm sống từ những chấm đá phạt! - Bóng Đá

     3 năm chơi bóng tại Italia là khoảng thời gian đáng quên của Nakamura.

    Với một người Châu Á, lại thất bại toàn diện ở một đội bóng làng nhàng như Reggina mà vẫn được đội bóng giàu thành tích bậc nhất Scotland để ý và mang về thì quả là chuyện lạ... Mà kể cũng lạ thật, Vương quốc Anh luôn nổi tiếng với những gã hộ pháp sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ bằng nguồn thể lực vô tận, ấy vậy mà họ lại dang tay cứu vớt một kẻ thư sinh như Nakamura.

    Nhưng cái gì cũng có lý của nó, Nakamura đặt chân đến Celtic và hợp cùng Stiliyan Petrov và Thomas Gravesen để tạo thành bộ ba trứ danh ở khu trung tuyến, dù họ chỉ chơi cạnh nhau đúng một mùa. Nhưng mùa bóng đó lại là thứ giúp Nakamura có được tự tin và phần nào hiểu về bóng đá nơi đây. Tuy nhiên, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của anh chàng thư sinh này lại chỉ thể hiện vào một đêm tuyệt đẹp tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Nakamura đã khiến cả sân khấu bóng đá lớn nhất nước Anh phải ngả mũ với cú sút phạt đầy ma mị. Cú dứt điểm đó khó như thế nào thì chúng ta nên hỏi Edwin Van der Sar, người không chỉ một mà hai lần phải vào lưới nhặt bóng đều từ những cú sút như vậy.

    Shunsuke Nakamura: Kẻ ươm mầm sống từ những chấm đá phạt! - Bóng Đá

     Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời cầu thủ Nakamura.

    Kỹ năng dứt điểm trên chấm đá phạt của Nakamura có thể không được đánh giá cao bằng ông Vua Juninho, nhưng nếu nói về độ xoáy của trái bóng hoặc cách ra chân của anh cũng mang đến những giá trị nhất định trong lòng người hâm mộ.

    Tất nhiên, đóng góp của Nakamura không hẳn là quá nhiều với Celtic vì dù sao họ cũng chẳng là gì ở sân chơi Châu Lục, nhưng thống trị một quốc gia âu cũng là thành công với họ và cá nhân tiền vệ người Nhật Bản. Không nóng vội và cũng rất nhẹ nhàng là những gì chúng ta đang nói về Shunsuke Nakamura, nhưng mỗi khi anh được đứng trước một quả đá phạt tầm trung, hẳn nhiều người vẫn nghĩ mầm sống sẽ nảy lên sau cú ra chân thần thánh đó!

    Vũ Quang Toản | 18:30 11/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...