Manchester United vừa kết thúc trận giao hữu đầu tiên ở chuyến du đấu hè. Sau 90 phút tranh tài, đoàn quân được HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt đã giành chiến thắng 2-0 trước Perth Glory bằng 2 pha lập công của Marcus Rashford và James Garner.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trận đấu và màn trình diễn từ các tân binh, vấn đề nhân sự cũng là điều NHM Man Utd quan tâm sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Bởi trong một tình huống ngoài ý muốn, trụ cột của đội bóng, Luke Shaw đã bị chấn thương sau khi được vào sân thay người ở hiệp 2. Hậu vệ người Anh bất đắc dĩ phải rời sân nhường chỗ cho Garner khi trận đấu bước qua phút 87.
Và với chấn thương ngoài ý muốn mà cựu sao Southampton mới gặp phải trong bối cảnh mùa giải còn 1 tháng sẽ khởi tranh, NHM MU có lý do để lo lắng. Hiểu được điều đó nên HLV Solskjaer cũng nhanh chóng nói về tình trạng của cậu học trò sau khi trận đấu kết thúc. Nhà cầm quân người Na Uy phát biểu:
"Cậu ta cảm thấy gân kheo có một chút căng nhẹ nên chúng tôi không muốn mạo hiểm. Mọi người có thể thấy rằng cậu ta đã ra dấu hiệu từ chối thay người và vẫn muốn tiếp tục thi đấu nên đây không phải là chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải có sự đề phòng."