MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Shakespeare không chắc chắn về tương lai của Riyad Mahrez

    11:48 Thứ năm 10/08/2017

    BongDa.com.vn Khi được hỏi về tương lai của tiền vệ người Algieria ở King Power, HLV Shakespeare tỏ ra không chắc chắn về việc đi hay ở của cầu thủ này.

    Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV của Leicester City khẳng định không quan tâm và cũng không muốn vấn đề đi hay ở của tiền vệ Riyad Mahrez làm ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Ông cho biết Mahrez đang cùng toàn đội tập trung tối đa để chuẩn bị cho mùa giải mới và không hề sao nhãng bởi những việc ngoài lề.

    Shakespeare thờ ơ trước tương lai của Riyad Mahrez - Bóng Đá

     Tương lai của Mahrez ở Leicester vẫn rất mập mờ. 

    HLV Craig Shakespeare cho rằng: "Mahrez đang rất tập trung. Khi tôi bảo chạy đi, thì anh ấy hoàn toàn không có chút vấn đề gì trong việc lao lên phía trước. Sự cam kết và thái độ chuyên nghiệp của anh ấy sẽ luôn được chúng tôi tôn trọng."

    Nhưng khi được hỏi về việc liệu Mahrez có ra đi trước khi kì chuyển nhượng mùa hè đóng cửa hay không, nhà cầm quân người Anh vẫn tỏ vẻ không chắc chắn: "Tôi thực sự không biết, không ai biết được điều gì có thể xảy ra?"

    Mahrez cùng với Jamie Vardy là 2 cái tên nổi bật giúp The Foxes làm nên mùa giải thần thánh 2015- 2016 với chiến tích vô địch giải Ngoại hạng Anh. Sau khi giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong năm đó, cầu thủ người Algieria đã được nhiều CLB lớn như Barcelona, Monaco và Arsenal chú ý đến và tiền vệ này đã đề nghị được ra đi. 

    Thời gian qua, Roma đã 2 lần hỏi mua Mahrez. Lời đề nghị mới nhất của đội bóng nước Ý trị giá 27 triệu bảng vẫn cách quá xa so với yêu cầu của Leicester City. Trước đó, ban lãnh đạo AS Roma đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 20 triệu bảng và bị từ chối. "The Foxes" muốn ít nhất 40 triệu bảng hoặc có thể lên tới 50 triệu bảng theo nhiều nguồn tin. Các tờ báo ở Italia cho biết AS Roma đang chuẩn bị để đưa ra lời đề nghị mới trị giá khoảng 40 triệu euro (36,1 triệu bảng Anh) .

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 11:30 10/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...