MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai

    14:20 Thứ sáu 03/11/2017

    BongDa.com.vn Đối với một số người sai lầm không đáng sợ và họ chấp nhận sửa chữa nó bằng cách tiếp tục làm sai như một thói quen. Người đó không ai khác chính là Sergio Ramos.

    Ramos đang bị chỉ trích là “vô trách nhiệm” từ CĐV cũng như giới truyền thông về màn trình diễn tồi tệ của anh trong trận Real thua 1-3 trước Tottenham. Nhưng tại sao đến bây giờ dư luận lại lên án trung vệ này nhiều đến như thế? Mặc dù sai lầm của cầu thủ này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần trước đó?

    Sai+Sai=Đúng?

    Có thể khẳng định rằng chính Ramos là cầu thủ chơi tệ nhất trong trận thua 1-3 của Real trước Tottenham. Trong 3 bàn thắng của Gà Trống thành London đều xuất phát từ sai lầm của Ramos. Anh phòng thủ lơ là, chọn vị trí không đúng và không theo sát các chân sút bên phía đối thủ. Chính bàn thắng của Dele Alli nâng tỷ số lên 2-0 cũng bắt nguồn trực tiếp từ việc đội trưởng của Real chọn sai vị trí.

    Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai - Bóng Đá

     Ramos đã quen với lối lầm

    Cú sút của Alli đập vào người Ramos làm bóng chuyển hướng nên Navas không tài nào đoán trúng bóng. Còn nữa, đó là lỗi trong phòng ngự. Ramos rất mê tấn công nhưng khi phối hợp với Ronaldo thì anh lại không hiểu ý người đồng đội lâu năm của mình, hậu quả là bóng đi chệch khung thành của Tottenham và ra ngoài.

    Nhưng đó chỉ là lỗi về chuyên môn. Tinh thần thi đấu của vị đội trưởng 31 tuổi này cũng có vấn đề đáng chê trách. Anh vẫn không giữ được cái đầu lạnh và đánh cùi chỏ vào Dembele. Quả thật không còn một lời lẽ nào có thể bào chữa cho lối chơi của đội trưởng Ramos nữa cả. Nhưng đây không phải lần đầu Sergio mắc lối nghiêm trọng như vậy.

    Nhìn lại trận Siêu kinh điển vào 03/04/2016, Ramos nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không đáng với Suarez. Hoặc tại Siêu kinh điển ngày 24/04/2017, hậu vệ này xoạc bóng bằng hai chân nhằm muốn triệt hạ Messi khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng nếu bạn đang bảo vệ Ramos vì lý do trận đấu ấy Real thua 3-2 nên làm anh bực bội thì không khách quan.

    Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai - Bóng Đá

     Ramos đang giữ kỷ lục thẻ đỏ tại La Liga.

    Bởi với Ramos dường như hình phạt thẻ đỏ không đủ tính răn đe. Như khi trận mở màn La Liga mùa này diễn ra, anh đẩy mặt Fabian Schar để nhận thẻ vàng thứ hai dù Real trận đó chiến thắng đậm đà 3-0.

    Nói đến đây ta lại nhớ đến một câu nói: “Sai một lần thì có thể cho là tai nạn. Nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn.” Điều này đúng với Ramos, đây không phải là lần đầu tiên anh mắc sai lầm nhưng điều đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái sai đó trở thành điều đúng một cách hiển nhiên?!

    Real đã nuông chiều Ramos quá nhiều

    Không một ai trong cuộc sống này lại mắc sai lầm như một thói quen được hết ngoại trừ người đó có một bệ đỡ vững chắc sau lưng. Ramos cũng tương tự như thế. Anh là một vị đội trưởng đa tài nhưng cũng rất ngang ngạnh.

    Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai - Bóng Đá

     Perez hết mực khen ngợi Ramos

    Tính cách của Ramos rất thẳng thắn và đôi khi anh lại không kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Tính đến tháng 08/2017, cụ thể là trận mở màn Real thắng 3-0 trước Deportivo, Ramos đã nhận thẻ đỏ thứ 18 tại La Liga. Với “thành tích” này, hậu vệ 31 tuổi của Real đã san bằng “kỷ lục” của Xavier Aguado và Pablo Alfaro, hai cựu cầu thủ của Zaragoza. 

    Phải chăng lý do để Ramos ngày càng lún sâu vào sai lầm là do anh là “con cưng” tại đội bóng Hoàng gia? Trước hết, chủ tịch Perez luôn gọi anh là “biểu tượng của thành Madrid”. Hay trong buổi gia hạn hợp đồng với Ramos đến năm 2020 vào tháng 08/2015, chủ tịch của Real đã đưa Ramos lên mây.

    Ông phát biểu: “Đội trưởng của tôi là người tuyệt vời và cậu ấy là mẫu đàn ông chuẩn mực. Dù trên thế gian này không có gì là vĩnh cửu nhưng Real và Ramos sẽ gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời.”

    Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai - Bóng Đá

     Thậm chí khi đã rời Real, Ancelotti vẫn chầm chầm bênh Ramos.

    Không những thế, HLV Ancelotti khi đã rời Real rồi cũng không ít lần bênh vực cậu học trò này trên phương tiện truyền thông của Đức. “Tôi không thể hiểu nổi những lời chỉ trích giành cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một trung vệ đem đến chất lượng, cá tính, đẳng cấp và danh hiệu cho đội hình. Điều đó có vẻ không đủ với một số người (những kẻ chỉ trích Ramos). những kẻ chỉ trích anh có thể sẽ hoan hỉ vào lúc này nhưng đến phút cuối, tôi sẽ khiến họ phải câm miệng".

    Hoặc ngay cả Zidane cũng khen hết lời học trò của mình khi anh ghi bàn vào những phút bù giờ giúp Kền Kền vượt qua Deportivo 3-2. “Sergio Ramos thật đặc biệt. Cậu ấy là đội trưởng, là linh hồn của đội bóng này. Ramos luôn có niềm tin bất diệt rằng cậu ấy có thể thay đổi mọi thứ, ngay cả trong những phút giây cuối cùng! Tôi phải nhắc lại một lần nữa là không thể tin nổi.

    Sergio Ramos: Không sai vì quá...sai - Bóng Đá

     Ramos thi đấu cảm tính quá nhiều lần

    Nội bộ Real rất yêu thương Ramos. Những người chỉ trích anh chỉ có thể là giới truyền thông và CĐV mà thôi. Quả nhiên Sergio Ramos được quá nhiều người che chở và tung hô nên những sai lầm của anh bị che lấp mất.

    Nhưng hiện nay khi Real đang sa sút và chính Sergio cũng mới chỉ có một bàn thắng từ đầu mùa đến nay nên mọi lỗi lầm của anh đều được dư luận chỉ trích nhiều đến vậy.

    Có lẽ điều này rất đau với Ramos nhưng đó là sự thật mà anh phải chấp nhận. Bởi sai lầm mãi là sai lầm không thể nào che dấu nó bằng cách cứ lặp đi lặp lại hoài như anh đã làm trước đó.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:20 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...