MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Seluk – Toure: Đừng xem Pep Guardiola và Jose Mourinho là kẻ khờ

    15:30 Thứ ba 21/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dimitri Seluk – người đại diện của Yaya Toure vừa qua bất ngờ tuyên bố thân chủ của mình có thể chuyển sang đội bóng cùng thành phố là Man United ngay mùa hè tới. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến thành phố Manchester nóng lên bởi cựu ngôi sao của Barcelona lâu nay vẫn được xem là một tiền vệ đẳng cấp.

    Thế nhưng tính xác thực của thông tin này là rất đáng ngờ bởi Mourinho có cần Toure cho đội hình của Man United hay không là điều rất khó nói. Nên nhớ đến mùa hè này, Yaya Toure sẽ bước sang tuổi 34. Dù là một tiền vệ nổi tiếng có thể lực sung mãn nhưng rõ ràng với độ tuổi ấy, niềm tin để các HLV đặt niềm tin vào anh là không nhiều. Tuy Mourinho mang Ibrahimovic về ở tuổi 35 nhưng đó được xem là trường hợp hiếm hoi trong bóng đá. Và thời gian vừa qua, màn trình diễn của Toure trong màu áo của Man City là không mấy thuyết phục. Có thể lý giải vì Pep Guardiola không cho anh nhiều cơ hội nhưng việc chấn thương và dự bị khá nhiều cũng ảnh hưởng đến phong độ của Toure. Tại Old Trafford, khi mà Carrick có nguy cơ bật bãi vì gánh nặng tuổi tác thì chẳng lý do gì Mourinho lại mang về một ông già như Toure (lại đang chơi cho Man City) để các Manucians có cớ nổi giận.

    Seluk – Toure: Đừng xem Pep Guardiola và Jose Mourinho là kẻ khờ - Bóng Đá

    Hàng tiền vệ của M.U đang rất chật chội.

    Mặt khác, hàng tiền vệ M.U bây giờ đang khá chật chội. Ở vị trí của Toure, Mourinho có những Pogba, Carrick, Fellaini và Herrera. Nếu cách đây vài năm, Toure là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bây giờ, anh cũng chẳng hơn những người kia là mấy. Mourinho là một HLV khôn ngoan, ông biết phải làm gì vừa tốt cho đội bóng vừa không khiến CĐV mất lòng. Nên biết rằng ngoại trừ Fellaini thì các tiền vệ còn lại đều được CĐV Man United yêu mến, Mourinho chẳng dại gì chỉ vì một hàng thải của Man City mà gạt bỏ những thần tượng tại Old Trafford trong khi “chất lượng” hiện tại của Toure là một dấu hỏi.

    Nhiều năm qua, Man United vẫn hay mua các ngôi sao của những đồi thủ trong nước như Carrick (Tottenham), Rooney (Everton), Mata (Chelsea) hay Persie (Arsenal)… Nhưng điểm chung là các cầu thủ này đến Old Trafford đều đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ hoặc còn tiềm năng phát triển, khác hoàn toàn một Yaya Toure đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và bị Man City hắt hủi.

    Seluk – Toure: Đừng xem Pep Guardiola và Jose Mourinho là kẻ khờ - Bóng Đá

    Pep không hề coi trọng Toure.

    Sau khi Dimitri Seluk tuyên bố gây sốc, nhiều người đang nghĩ đến trường hợp của… Sergio Ramos. Khi biết Man United quan tâm đến Ramos, người đại diện của anh đã diễn một vở kịch không thể hoàn hảo hơn để Real Madrid nghĩ anh muốn ra đi để tìm thử thách mới. Kết quả rất rõ ràng, Real Madrid vì không muốn mất một ngôi sao hàng đầu thế giới đã nhanh tay gia hạn hợp đồng và tăng lương cao ngất ngưởng cho Ramos. Và tất nhiên hậu vệ người Tây Ban Nha vui vẻ đồng ý ở lại Santiago Bernabeu còn M.U trở thành mục tiêu bị lãng quên. Từ đó mới có câu chuyện vui rằng, nếu cầu thủ nào muốn tăng lương hay gia hạn hợp đồng, cứ đánh tiếng tới sân Old Trafford là được.

    Seluk – Toure: Đừng xem Pep Guardiola và Jose Mourinho là kẻ khờ - Bóng Đá

    Seluk đã dựng nên một vở kịch dở tệ.

    Nhưng chiêu này của Seluk suy cho cùng chỉ là một trò lố bởi Man United chẳng cần thiết phải chiêu mộ Toure. Kế đến, tiền vệ Bờ Biển Ngà đang là người thừa tại Etihad chứ không phải bất khả xâm phạm như Ramos tại Real Madrid. Nếu Seluk nghĩ rằng Ibrahimovic đã 35 tuổi và vẫn có "đất sống" tại Man United nên có thể dựa vào đó để dựng nên màn kịch này thì ông đã đánh giá Pep Guardiola và Jose Mourinho quá thấp. Pep Guardiola không phải là người dễ nhượng bộ nhất là kẻ đó ông lại “bất cần”. Joe Hart, Kompany hay cả Aguero ông còn chẳng xem ra gì nói gì đến Toure. Còn Mourinho, đơn giản ông không phải là kẻ khờ để người khác diễn trò trước mắt mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 14:25 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...