MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Selhurst Park giăng bẫy chờ Tottenham

    22:49 Thứ ba 25/04/2017

    Crystal Palace đang là “sát thủ với các đại gia” khi đánh bại Arsenal trên sân nhà và quật ngã Liverpool, Chelsea ở đất khách. Đó là lời cảnh báo cho Tottenham trước trận lúc 2 giờ.

    Bám sát đội đầu bảng Chelsea với khoảng cách chỉ còn 4 điểm, lại ra sân vòng đấu 35 sau đối thủ đến 24 giờ, Tottenham có toàn quyền tự quyết số phận của mình trong chuyến làm khách trước Crystal Palace rạng sáng 27-4. Nếu giành trọn 3 điểm tại Selhurst Park đồng thời Chelsea không có được kết quả tốt nhất khi đối đầu cùng đội bóng đã hết động lực Southampton, “gà trống” sẽ chính thức tuyên chiến với Chelsea ở cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này. Giải chỉ còn vài vòng đấu, mọi sơ sẩy ở thời điểm này đều phải trả giá đắt, đơn cử là trận thua 0-2 của Chelsea dưới tay M.U ở vòng đấu trước.

    Lý thuyết thì như thế còn trong thực tế, giành 3 điểm từ tay Palace ngay trên sân đội này không hề là điều dễ dàng. Arsenal từng giương cờ trắng với 3 bàn thua không gỡ tại đây và Palace trở thành “khúc xương khó nuốt” với các ông lớn khi quật ngã cả Chelsea lẫn Liverpool ngay trên sân của các đối thủ này.

     - Bóng Đá

     Zaha (trái), một trong hai mối hiểm họa với hàng thủ Tottenham. Ảnh: EPL.

    Điểm hạn chế duy nhất của đội bóng do Sam Allardyce dẫn dắt chính là không duy trì được phong độ của mình. Là khắc tinh với các “đại gia” nhưng Palace cũng dễ dàng bại trận trước các đội bóng yếu, mà ngay cả những đội có nguy cơ rớt hạng như Swansea hay Sunderland cũng có thể lấy điểm từ tay Palace. Điều này lý giải rất rõ về một mùa giải thi đấu rất ấn tượng nhưng Palace vẫn phải chấp nhận nằm ngoài 10 hạng đầu, không lo lắng với nguy cơ rớt hạng nhưng chẳng thể kiếm nổi vị trí có suất dự cúp châu Âu.

    Trong khi đó, đang trên đường băng băng về đích với chuỗi 7 trận toàn thắng, Tottenham bỗng khựng lại ở bán kết FA Cup trước Chelsea dù cầm bóng nhiều và dứt điểm vượt trội. Hai mùa giải gần nhất, HLV M.Pochettino đã giúp “Gà trống” cải thiện đáng kể thành tích, lần lượt xếp hạng 5 rồi hạng 3 bằng đoàn quân trẻ trung, chất lượng đội hình cực cao và giàu khát vọng chiến thắng.

    Hơn ai hết, nhà cầm quân người Argentina hiểu rằng, đây chính là thời điểm để Tottenham lên ngôi, “bây giờ hoặc chẳng bao giờ”, lần đầu tiên kể từ năm 1961. Gắn liền với thành công luôn luôn là nỗi lo đội bóng bị “rút ruột”, đơn cử ngôi sao sáng nhất D.Alli đang bị Man City và Real Madrid dòm ngó. Chân chuyền cự phách C.Eriksen còn đang bị M.U “âm mưu” chiếm đoạt thì chẳng có lý do gì để chân sút H.Kane được yên thân, thỏa sức đóng góp cho đội chủ sân White Hart Lane.

    Trận cầu ở Selhurst Park - đá bù vòng 28 - dẫu sao cũng đáng để Tottenham phải dè chừng. Tám trận gần nhất, Palace giành đến 19 điểm, quá ấn tượng nếu so với 19 điểm trước đó mà họ có được sau khi phải miệt mài chiến đấu ở tổng cộng 25 trận đấu. Chưa hết, việc đánh bại 3 “đại gia” trong vòng 3 tuần lễ liên tiếp không phải là điều đội bóng nào cũng làm được.

    Chủ nhà có cặp tiền đạo Zaha - Benteke càn lướt tốt, chơi kỹ thuật và tận dụng thời cơ chuẩn xác. Cuối tuần qua, Benteke ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ Liverpool, giúp Crystal Palace lội ngược dòng thắng 2-1. Hy vọng của Tottenham đặt vào H. Kane, người có duyên với các trận derby London: Ngôi sao trẻ này ghi 21 bàn trong 25 trận “nội chiến” gần nhất giữa các CLB của thủ đô Anh.

    Lịch THTT rạng sáng 27-4

    * Anh: Arsenal - Leicester (1 giờ 45 phút, Thể thao Tin tức HD, SCTV17), Middlesbrough - Sunderland (1 giờ 45 phút, K+PC).

    * Tây Ban Nha: Barcelona - Osasuna (0 giờ 30 phút, K+PM), Valencia - Sociedad (1 giờ 30 phút, K+NS); Deportivo - Real Madrid (2 giờ 30 phút, K+PM).

    Đông Linh | 22:24 25/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...