MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • SEA Games 28: Hai trái tim vàng miền cao nguyên nắng gió

    22:34 Thứ bảy 13/06/2015

    Đó là câu chuyện của Trương Đình Hoàng, nhà vô địch quyền anh hạng cân 75kg ở SEA Games 28 và Đỗ Thị Thảo, cô gái đang mệnh danh là “con gái của thần gió”

    Nàng vốn là sơn nữ vùng Sơn La, chàng vốn là người dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên đất đỏ. Họ ở hai đầu đất nước và cùng gặp nhau ở vùng biển miền Trung – Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng. Từ mến tài, chơi thân với nhau, họ đã yêu nhau thấm thoát được 3 năm…

    Hai trái tim vàng miền cao nguyên nắng gió
    Đỗ Thị Thảo đoạt “cú đúp vàng” cự ly 800m, 1500m tại SEA Games 2015. Ảnh: Đức Nam.
    Đ
    ó là câu chuyện của Trương Đình Hoàng, nhà vô địch quyền anh hạng cân 75kg ở SEA Games 28 và Đỗ Thị Thảo, cô gái đang mệnh danh là “con gái của thần gió”, người mang về hai HCV điền kinh cự ly 800, 1500m tại SEA Games 2015.

    Gặp nhau trong một lần cùng tập luyện tại Đà Nẵng năm 2011, võ sĩ quyền anh quê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mau chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn và lanh lợi của cô gái đến từ Sơn La. Thế rồi Hoàng chủ động làm quen và cả hai nhanh chóng “bén duyên” nhau. Đặc biệt, đôi tình nhân đều có thú vui đi du lịch, “phượt” bằng chiếc xe tay côn phân phối lớn. Dù chỉ tập luyện miệt mài ở Đà Nẵng, mọi ngóc ngách của Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế… đều đã “bị” cặp đôi này khám phá.

    Thảo bảo: “Cứ ôm eo Hoàng thì đi đâu cũng vui. Hoàng vui tính lắm và lãng mạn nữa dù là con nhà võ. Nhưng chưa chắc đã bằng Thảo đâu. Hồi trước Thảo tập taekwondo cũng “có số” đó. Boxing mà vớ vẩn là taekwondo “xử đẹp” luôn. Ở bên Hoàng lúc nào cũng vui hết. Mà cả hai cũng đều con nhà nông nghèo, cùng hoàn cảnh, cùng suy nghĩ nữa. Chúng em hiểu nhau và yêu nhau lúc nào không biết.”

    Thảo được sinh ra ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La trong một gia đình nhà nông nghèo, bố bệnh tật triền miên, mẹ là trụ cột gia đình nuôi nấng 3 anh em ăn học. Tuy là con gái út, nhưng từ nhỏ Thảo đã là một cô bé chịu khó, tháo vát, đỡ đần giúp mẹ nhiều công việc nội trợ và đồng áng. Lên 7 tuổi, Thảo đã đã biết đi cấy, chăn trâu, làm những công việc của con gái như nấu cơm, khâu áo, giặt đồ… Tự lập từ bé, Thảo trở thành trụ cột mưu sinh của gia đình khi mới tròn 15 tuổi.

    Kể từ sau chiến thắng ở môn taekwondo tại Hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh, mang thành tích cao về cho nhà trường, Thảo được gọi vào đội tuyển thể thao tỉnh Sơn La. Thảo kể: “Vào đội tuyển thể thao của tỉnh, mọi chi phí sinh hoạt mình không phải lo, riêng tiền phụ cấp hàng tháng tôi tích góp gửi về phụ giúp mẹ chữa bệnh cho bố và nuôi 2 anh trai ăn học. Thể thao đã cho tôi tất cả: tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp. Nếu không có thể thao, tôi vẫn sẽ đang chăn trâu và có thể đã lấy chồng và có con rồi”.

    Hai trái tim vàng miền cao nguyên nắng gió
    Trương Đình Hoàng giành HCV quyền anh hạng 75kg tại SEA Games 2015. Ảnh: Hà Bạch.

    Cảnh ngộ tương tự với bạn gái của mình, nhưng ở tận đại ngàn Tây Nguyên. Nếu không theo thể thao, chắc chắn lại sẽ có một chàng Thạch Sanh nữa ngụ tại thôn Phước Thọ 3, xã Ea Phê (huyện Krông Pắk) chuyên trồng cafe. Vì yêu thể thao, mê phim Thái Lan, từ nhỏ Hoàng đã thích tất cả các môn võ thuật, đặc biệt là đấm bốc. Anh kinh qua đủ các môn võ: võ cổ truyền, wushu, nhưng chẳng môn nào thỏa mãn được việc “xả năng lượng” sức trẻ của Hoàng. Phải đến với quyền anh, Hoàng mới cảm thấy mình sinh ra để chơi bốc.

    Sau 10 năm tập luyện, anh chàng trông rất lạnh lùng này đã làm “rạng danh” boxing Đắk Lắk với nhiều đóng góp cho đội tuyển boxing Việt Nam tại nhiều giải đấu quốc tế. Đây là lần thứ 3, Hoàng có mặt tại SEA Games. Còn nhớ cách đây 4 năm, SEA Games 26 lần đầu tiên Trương Đình Hoàng tham dự hạng cân 69kg và giành HCĐ. Mà nay, anh đã giành HCV ở nội dung 75kg một cách vô cùng ấn tượng. Bạn gái của Hoàng cũng vậy, năm 2011 đầy kỷ niệm đó, Thảo cũng giành HCB nội dung 800m.

    Thảo tâm sự: “17 tuổi tôi vào Đà Nẵng để tập luyện ở đội tuyển điền kinh quốc gia. Nhớ nhà lắm, đặc biệt những tâm sự của con gái tuổi mới lớn chẳng biết nói với ai, khóc miết thôi. Rồi cô Từ Tâm (HLV Hồ Thị Từ Tâm – PV) cùng bạn bè trang lứa an ủi. Mọi khó khăn cũng qua. Rồi em quen anh Hoàng. Chúng em yêu nhau từ năm 2011 và có nhiều kỷ niệm ở “miền đất thương” Đà Nẵng. Có tiền em sẽ mua nhà ở đây. Bây giờ gia đình em cũng đỡ vất vả rồi, nếu lấy chồng thì chắc em sẽ mời bố mẹ về sống cùng. Ở đây ấm áp quanh năm, tốt cho sức khỏe”.

    Được tình yêu chắp cánh, Thảo đã bùng nổ ở tuổi 22 đầy đẹp đẽ và mơ mộng. Tay đấm 24 tuổi Trương Đình Hoàng cũng vậy, những cú đấm như búa bổ, cước bộ nhẹ nhàng như chim bay, anh chia sẻ: “Em muốn dành tặng tấm HCV cho Thảo. Cũng như ngược lại. Đồ sính lễ thì phải tương xứng đúng không ạ!”

    Sau chiến thắng, đôi tình nhân đã hẹn hò nhau về Việt Nam sẽ khao bạn bè, về thăm nhà cả hai đứa.

     Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, Đỗ Thị Thảo: “Đó là lần chụp ảnh với voan trắng vào mùa hoa mận nở trắng rừng ở Sơn La. Cô Từ Tâm tưởng hai đứa lén đi chụp ảnh cưới, cưới lén lút. Em phải thanh minh mãi. Lúc đó, anh Hoàng cũng ở quê chứ không phải ở Sơn La, không thì “oan ức” quá!”.
     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    Hoàng My - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...