Jose Mourinho "buông" Premier League
Sau trận hòa 2-2 trước Arsenal hồi giữa tuần qua, khoảng cách giữa Manchester United với top bốn giờ đây đã được nâng lên thành 8 điểm. Nếu xét trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League năm nay, đội chủ sân Old Trafford đã bị Manchester City bỏ xa đến 18 điểm trên BXH. Đây là con số khó lòng có thể vượt qua khi The Citizen vẫn thể hiện phong độ hủy diệt.
Theo Jose Mourinho, ông muốn M.U có được vị trí tốt hơn thời điểm hiện tại khi khép lại năm 2019. Mặc dù vậy, 3 trận hòa liên tiếp đã khiến Manchester United rơi vào khủng hoảng. Nếu không thể giành chiến thắng trước Fulham, nhiều khả năng "Người đặc biệt" sẽ chủ động gạt mục tiêu giải quốc nội sang một bên để tập chung cho Champions League.
Đấu trường châu Âu là nơi duy nhất M.U có thể đặt niềm tin sau chuỗi phong độ đáng quên. Với sự ổn định của cả Tottenham Hotspur lẫn Arsenal, sẽ rất khó để thầy trò Jose Mourinho cạnh tranh một vị trí trong top bốn.
"Bơm tiền" cho hi vọng cuối cùng
Nếu Jose Mourinho "buông" Premier League, ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ vung tiền tấn để mua sắm trong phiên chợ Đông sắp tới. Với chất lượng đội hình hiện tại, Manchester United sẽ không đủ lực lượng để cạnh tranh ở giải đấu khắc nghiệt như Champions League. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự yếu kém đang là bài toán khiến "Người đặc biệt" cảm thấy đau đầu.
Thêm một nỗi lo cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi M.U đang gặp khủng hoảng trên hàng công. Alexis Sanchez bất ngờ dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2019. Trong khi đó, thành tích ghi bàn của Romelu Lukaku mới chỉ dừng lại ở con số 5 sau... 19 trận ra sân.
Chiến lược gia 55 tuổi sẽ không thể kì vọng vào những cái tên trẻ như Anthony Martial hay Marcus Rashford. Chính vì thế, một ngôi sao đẳng cấp để lĩnh xướng hàng công cũng là mục tiêu đội chủ sân Old Trafford hướng đến.
Sa thải Jose Mourinho
Đây là giả thuyết được nhắc đến xuyên suốt kể từ đầu mùa giải năm nay. Sau chuỗi trận thảm hại của Quỷ đỏ, hàng loạt ứng cử viên sáng giá được liệt kê để thay thế Jose Mourinho. Mặc dù vậy, tạo ra sự biến động ở giai đoạn này không phải là truyền thống của Manchester United.
Với việc lên kế hoạch chi tiêu cho tháng Giêng, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ đặt niềm tin vào "Người đặc biệt" ít nhất cho đến hết năm 2019. Nếu kiên quyết "trảm" cựu thuyền trưởng Chelsea, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ mất trắng và phải "đập đi xây lại" kể từ mùa giải năm sau.