MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Sẽ ra sao nếu Man Utd kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 9?

    18:00 Thứ tư 27/11/2019

    BongDa.com.vn Man Utd vẫn đang có màn trình diễn phập phù, và chấp nhận vị trí thứ 9 trên BXH Premier League.

     Sự không nhất quán đã là một vấn đề lớn với Man Utd trong mùa giải này và họ cần phải cải thiện để đạt được các vị trí trong top 4, đồng nghĩa với suất dự Champions League mùa sau.

    Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer hiện đang kém 9 điểm so với vị trí thứ 4. Nhưng nếu cứ thi đấu như hiện tại, Quỷ đỏ thậm chí sẽ không đủ điều kiện cho Europa League. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Man Utd sẽ kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 9?

     - Bóng Đá

     Man Utd vẫn đang gây thất vọng.

    Đó sẽ là thành tích tồi tệ nhất của câu lạc bộ trong kỉ nguyên Premier League. Solskjaer vẫn luôn nói về kế hoạch dài hạn để xây dựng đội bóng, nhưng không ai ở phía Man Utd có thể chấp nhận điều này. Cần nhớ rằng, Man Utd có không ít cầu thủ chất lượng, với mức lương cực cao, đó là thủ thành hàng đầu thế giới David de Gea, là hậu vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire, là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB Paul Pogba, là những tiền đạo đầy triển vọng như Marcus Rashford, Anthony Martial.

    Đối với mùa giải tới, một vị trí thứ 9 vào cuối mùa bóng mang đến lợi thế duy nhất, đó là lịch thi đấu, dù sẽ là một sự thất vọng nặng nề khi Man Utd không thể tranh tài ở trờ Âu.

    Bóng đá châu Âu và việc phải chơi hai lần một tuần với một đội hình non trẻ của Solskjaer có vẻ như vượt quá giới. Việc chỉ tập trung vào Premier League sẽ giúp họ giảm thiểu chấn thương, cải thiện thể lực và đảm bảo thời gian chuẩn bị cho các trận đấu. Đôi khi đó là bước lùi cần thiết với đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Rất thú vị nếu Pochettino đến Man Utd.

    Tuy nhiên, với Solskjaer, đó sẽ là án mộng với vị HLV trẻ tuổi người Na Uy này. Được Man Utd mang về với kỳ vọng lớn lao, nhưng Solskjaer vẫn đang gây thất vọng và chưa để lại nhiều dấu ấn như người đồng nghiệp Frank Lampard ở Chelsea. Lối chơi của Man Utd vẫn chưa định hình. Vị trí thứ chín sẽ là bước thụt lùi lớn của Quỷ đỏ. Những lời kêu gọi sa thải Solskjaer sẽ liên tục vang lên, rồi điều gì cần đến cũng phải đến mà thôi.

    Vẫn có những HLV tầm cỡ đang chờ một cuộc gọi từ Man Utd, là Massimiliano Allegri, là Mauricio Pochettino. Một trong số họ thực sự có thể được hưởng lợi từ nền tảng mà Solskjaer đã gây dựng với các cầu thủ trẻ. Họ cũng có thể đến Man Utd với một loạt các ý tưởng mới, với nhiều tân binh như ý, để đưa United trở lại đỉnh cao trong mùa bóng 2020/21.

    Không ai mong muốn Man Utd ở vị trí thứ 9 trên BXH, nhưng biết đâu, đó lại là vết dao để họ 'tỉnh ngủ'.

    (Theo UnitedInfocus)

    Áp lực tại Man Utd:

    Minh Tuấn | 14:23 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...