MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sẽ là món quà của Thượng đế nếu Real Madrid vô địch Champions League

    18:56 Thứ bảy 26/05/2018

    BongDa.com.vn Lúc này, cả châu Âu, tất nhiên trừ Tây Ban Nha có lẽ đều không mong muốn Real vô địch. Họ vô địch 2 năm liên tiếp là quá đủ rồi. Nhưng với fan hâm mộ thành Madrid, một chiến thắng nữa sẽ đưa họ trở thành một đế chế vĩ đại nhất trong hàng chục năm qua.

    Real đã có tới 3 chiếc cúp Champions League trong vòng 4 năm nay, những con người trong đội hình bá đạo đến nỗi suốt 3 mùa giải liên tiếp không cần thay thế mà vẫn không thể đánh bại. Họ biến đấu trường C1 trở nên nhàm chán, không còn hấp dẫn với vô vàn bất ngờ nữa. Real vô địch, Real lại vô địch, cứ như thể giải đấu sinh ra giành cho họ, và họ sinh ra để đá Champions League vậy.

     - Bóng Đá

     Trận đầu chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool.

    Thượng đế tặng quà

    Thực tế, trong suốt chặng đường năm nay, để tiến được vào đến trận chung kết thì Thượng đế cũng đã tặng quà cho họ rồi. Ở vòng bảng, họ đã hòa một trận và thua một trận trước Tottenham. Đặc biệt ở trận thua họ đã thua tới 3-1 trước Spur, bàn thắng duy nhất của Ronaldo phút 80 chỉ là bàn danh dự sau khi bị dẫn trước 3 bàn.

    Đến lúc này, hầu hết người hâm mộ đều nghi ngờ về sức mạnh của Real Madrid, rất nhiều vấn đề. Hàng tiền vệ không thể gây áp lực lên đối thủ, hàng thủ thì tỏ ra ngáo ngơ trước sự cơ động của đối phương. Có rất nhiều vấn đề ở Real lúc này, cả ở La Liga và Champions League. Hiếm ai tin được rằng họ sẽ có một màn trở mình chỉ sau đó vài tháng, khiến cho tất cả phải run sợ.

     - Bóng Đá

     Ronaldo tiếp tục khẳng định cái duyên với giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu.

    Tại vòng 16 đội, Ronaldo như lên đồng ở nửa sau mùa giải vậy. Nhưng món quà của Thượng đế đó là Neymar gặp chấn thương ngay ở trận đấu trước đó và không thể ra sân. Chỉ còn lại một đội hình, hoặc những người đã già như Alves, Silva, hoặc những người không có kinh nghiệm một cách nghiêm túc ở những trận đấu lớn như Verratti, Mbappe, Rabiot,… Real đương nhiên chiến thắng thuyết phục 5-2 sau hai lượt trận.

    Ở vòng tứ kết, Juventus đã có thể làm nên chuyện khi dẫn tới 3-0 ngay trên sân Bernabeu. Tinh thần của Bà đầm già đang lên cao, còn cổ động viên Real đang lo lắng về một kết quả như Barca trước đó một ngày thì Thượng đế một lần nữa tặng quà cho Real. Benatia có tình huống tranh chấp với Lucas Vazquez dẫn đến quả penalty định mệnh gây tranh cãi dữ dội. Không bỏ lỡ, Ronaldo dứt điểm quyết đoán để đưa Real tiến vào bán kết.

    Trận đấu bán kết nghẹt thở với Bayern Munich và họ chỉ giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Thượng đế đã tặng quà cho Real khi Boateng, Robben mới thi đấu được nửa hiệp đã phải ra sân vì chấn thương. Và trong trận lượt về, pha để bóng lọt qua nách mà chính anh cũng khó hiểu của Ulreich đã biếu không cho Benzema một bàn thắng, đồng thời tặng luôn cho Real tấm vé đến Kiev.

    Chân mệnh thiên tử

    Đến lúc này, người hâm mộ Real đang rất háo hức chờ đến trận chung kết. Sergio Ramos và các đồng đội sẽ vào sân với một tinh thần tất nhiên là thoải mái nhất. Đối thủ Liverpool của họ gồm hàng loạt cầu thủ mùa đầu được đá Champions League như Van Dijk, Robertson, Arnold,… chứ đừng nói đến trận tranh cúp cuối cùng, nơi mà nhà vô địch sẽ đi vào lịch sử. Còn Madrid sở hữu đội hình thi đấu vô địch Champions League 2 năm liên tiếp. Kinh nghiệm đương nhiên là then chốt với trận chung kết.

     - Bóng Đá

     Real có nhiều cơ hội đẻ sở hữu chiếc cúp Champions League năm nay.

    Sẽ là một món quà mà Thượng đế ban tặng cho Real nếu họ vô địch đêm nay. Họ sẽ kéo dài kỷ nguyên lên con số 3, và trong 5 năm họ có đến 4 chiếc cúp. Họ sẽ là đội bóng vĩ đại nhất, và rất lâu nữa mới có một đế chế đánh bại được họ. Đó là món quà cho người hâm mộ Kền kền. Bởi đội bóng con cưng sẽ được lịch sử mãi ghi dấu, giống như thời đại hoàng kim 5 lần vô địch cúp châu Âu của Di Stefano với Real Madrid, hay Brazil vô địch thế giới trong giai đoạn 1958-1970 với Vua bóng đá Pelé.

    Nhiều người nói Real Madrid năm nay đã mang “chân mệnh thiên tử” rồi, nhưng họ thật sự xứng đáng với chân mệnh đó. Sở hữu một đội hình chất lượng bậc nhất thế giới, một huấn luyện viên biết cách trị quân và dụng nhân. Và kẻ cản đường duy nhất còn lại đêm nay, nếu muốn món quà mà Thượng đế ban tặng cho Real thì đó là việc không phải muốn là làm được.

    (Bạn đọc: Nicolas Phong)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:30 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...