MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Schalke 04 vẫn mơ về điều thần kỳ trước chuyến hành quân đến Anh

    09:12 Thứ ba 12/03/2019

    BongDa.com.vn Trước ngày tái đấu với Manchester City trong trận lượt về, Schalke 04 vẫn tin rằng họ có thể lội ngược dòng để có suất vào vòng tứ kết.

    Ở trận lượt đi tại Đức, Schalke 04 đã khiến đại diện đến từ nước Anh, Manchester City vất vả mới có thể giành được 1 chiến thắng.

    Thầy trò Pep Guardiola sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Sergio Aguero nhưng sai lầm của hàng thủ đã khiến đội bóng thành Manchester bị Nabil Bentaleb ghi liền 2 bàn trên chấm 11m. Phải rất nhọc nhằn khi vào những phút cuối cùng của hiệp 2, Leroy Sane và Raheem Sterling mới giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành được chiến thắng trước khi rời nước Đức.

    Thất thủ 2-3 trên sân nhà đang đặt đoàn quân của Domenico Tedesco vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nhất là trong trận lượt về, Schalke lại phải thi đấu trên sân nhà Etihad của Manchester City. Lúc này, việc tránh một trận thua đậm cũng được xem là thành công dành cho đội bóng nước Đức chứ đừng nói đến việc họ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn.

     - Bóng Đá

    Schalke cần một phép màu để lội ngược dòng trước Man City.

    Phong độ của thầy trò Tedesco cũng không thật sự tốt vì đã không biết mùi chiến thắng trong hơn 1 tháng qua và việc họ bị loại khỏi Champions League ngày càng  đến gần.

    Tuy nhiên, theo HLV người Đức, đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng dù chỉ còn cơ hội nhỏ nhoi. Ông nói trước trận đấu:

    "Tình hình của đội bóng tại Bundesliga đang rất bấp bênh và chúng tôi nhận thức được điều đó. Tại Etihad, toàn đội vẫn ráng thử và chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng dù cơ hội rất nhỏ nhoi. Vào lúc này, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt hơn và cần điểm rơi phong độ xuất hiện vào một ngày đặc biệt để làm được điều đó."

    Lữ Phong | 08:45 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...