MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Sau vòng 32 Ligue 1: Depay có 4 kiến tạo giúp Lyon vượt mặt Marseille

    06:09 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn PSG gần như đã vô địch, nhưng Ligue 1 vẫn còn đó sự hấp dẫn bởi cuộc cạnh tranh gay gắt cho vị trí trong top 3.

    Trong trận đấu muộn nhất vòng 32 Ligue 1, Marseille phải tiếp Montpellier trên sân nhà Stade Vélodrome với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thể mỹ mãn với thầy trò HLV Rudi García. Dù kiểm soát bóng đến 64%, tung ra 12 cú dứt điểm, nhưng đội bóng thành phố cảng không thể nào xé toang mành lưới đội khách cả.

    Sau vòng 32 Ligue 1: Depay có 4 kiến tạo giúp Lyon vượt mặt Marseille - Bóng Đá

     Marseille bất lực trước Montpellier.

    Cũng phải thông cảm cho Payet cùng các đồng đội, bởi Montpellier là cái tên mà không một ai ở top đầu muốn gặp. Cần nhớ rằng, trong 8 lần đụng độ PSG, Monaco, Lyon và Marseille mùa này, Montpellier chỉ thua 1 trước PSG trong trận lượt về mà thôi, còn lại, họ giành đến 7 trận hòa.

    Trận hòa 0-0 của Marseille đã mang đến niềm vui khôn tả cho Lyon, bởi trước đó, Mãnh sư sông Rhone đã có được thắng lợi hủy diệt 5-0 trên sân Metz và chiếm luôn vị trí thứ 3 - vị trí dự Champions League mùa tới. Đây là trận đấu mà cựu ngôi sao Man Utd, Memphis Depay đã tỏa sáng rực rỡ.

    Khi thủ quân Nabil Fekir vẫn còn phải ngồi ngoài, Depay là linh hồn trong lối chơi của Lyon. Trước Metz, tiền đạo người Hà Lan đã in dấu giày ở cả 5 bàn thắng của đội nhà (4 đường kiến tạo và 1 lần lập công).

     - Bóng Đá

     Depay chơi rất hay ở Ligue 1.

    Ligue 1 mùa bóng 2018/19 chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Sẽ không bất ngờ nếu PSG giành ngôi vô địch, dù mới đây, phải may mắn lắm họ mới có được trận hòa 1-1 với Saint-Étienne. Đó là trận đấu mà trong hiệp 1, PSG chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm, và không trúng đích về phía đội chủ nhà. Saint-Étienne chơi hay hơn hẳn, nhưng lại chấp nhận chia điểm bởi pha phản lưới nhà của Mathieu Debuchy - người đã chơi rất hay kể từ ngày đến sân Geoffroy Guichard trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

    Với phong độ ổn định thời gian qua, Monaco có lí do để hướng đến ngôi Á quân. Ở vòng 32 vừa qua, trước một thử thách không hề dễ dàng là Nantes, Radamel Falcao và các đồng đội vẫn vượt qua. Tại sân nhà Louis II, Nantes đã có bàn mở tỉ số từ phút 32 sau cú vô-lê đẹp mắt của Thomasson. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Falcao đã có pha dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi kiến tạo cho Lopes ấn định thắng lợi 2-1 cho đội bóng Công quốc. Lúc này, Monaco kém PSG đến 14 điểm, nhưng hơn Lyon - đội xếp thứ 3 7 điểm - một khoảng cách khá an toàn.

    Ở cuộc đua đến ngôi vô phá lưới, Edinson Cavani của PSG vẫn dẫn đầu với 24 bàn. Phía sau Cavani là người đồng đội Neymar với 19 bàn. Falcao xếp thứ 3 với 18 lần lập công. Mariano Díaz của Lyon và Toko Ekambi của Angers san sẻ vị trí thứ 4 với 17 bàn thắng.

    Kết quả loạt trận vòng 32 Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Màn trình diễn của Memphis Depay trong màu áo Quỷ đỏ:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 05:07 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...