MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Sau vòng 20 Bundesliga: Top 4 xuất hiện cái tên lạ

    09:44 Thứ hai 29/01/2018

    BongDa.com.vn Vòng 20 Bundesliga chứng kiến sự biến động ở vị trí thứ 4 khi cả RB Leipzig lẫn Dortmund đều bị Frankfurt vượt mặt trên BXH.

    Ở vòng đấu này, Frankfurt tiếp đón Monchengladbach trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Kovac dù không lấn lướt về mặt thế trận khi chỉ kiểm soát bóng tổng cộng 48% suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, khả năng chớp thời cơ của Frankfurt là hoàn hảo. Kevin-Prince Boateng và Jovic là những người ghi bàn cho đội chủ nhà vào những phút cuối hiệp 1 và hiệp 2.

     - Bóng Đá

    Kevin-Prince Boateng đưa Frankfurt vào top 4. 

    Thắng trận này, Frankfurt chính thức góp mặt trong top 4. Đây cũng là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của thầy trò Kovac tại Bundesliga. 5 trận gần nhất, Frankfurt không chịu bất kì thất bại nào.

    Cục diện trong top 3 không có sự thay đổi khi cả Bayern Munich, Leverkusen và Schalke đều có những thắng lợi thuyết phục. Đáng chú ý nhất là Hùm xám khi phải đụng độ Hoffenheim trên Allianz Arena. Đây là trận đấu của những giá trị cũ khi cựu cầu thủ hai bên (Sandro Wagner của Bayern) và Serge Gnabry (Hoffenheim) đều phá lưới đội bóng cũ.

    Bayern dù bị dẫn bàn trước nhưng vẫn biết cách lội ngược dòng nhờ sức ép mạnh mẽ từ những phút đầu hiệp 2. Coman, Vidal, Boateng và Lewandowski là những người ghi bàn cho Hùm xám. Thắng lợi này giúp Bayern duy trì khoảng cách 16 điểm với Leverkusen.

     - Bóng Đá

    Bản lĩnh giúp Bayern ngược dòng trước Hoffenheim. 

    Về phía Leverkusen, hai bàn thắng của Leon Bailey và Wendell giúp đội bóng này dễ dàng đánh bại Mainz 05 ở lượt trận đêm qua. Phong độ chói sáng của Bailey giúp Leverkusen giành thắng lợi ở 3 trận đấu liên tiếp. Mùa này, Bailey đã có 17 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng, thành tích tốt thứ nhì tại Leverkusen dù anh chỉ chơi ở vị trí tiền vệ cánh, sau chân sút Kevin Volland (10 bàn).

    Trong một diễn biến khác, Dortmund tiếp tục gây thất vọng khi hoà trận thứ 3 liên tiếp, lần này trước Freiburg. Pierre-Emerick Aubameyang được HLV Peter Stoger điền tên vào đội hình ra sân nhưng có một trận đấu hết sức nhạt nhoà và bị hàng thủ Freiburg phong toả. Đội bóng áo vàng-đen dẫn trước từ sớm do công Shinji Kagawa. Tuy nhiên, hàng thủ lơ là khiến Dortmund phải trả giá bằng cú đúp của Nils Petersen. Phải đến phút thứ 90+3, hậu vệ Toljan mới san bằng tỉ số cho Dortmund. Hoà trận này, Dortmund vận giậm chân ở vị trí thứ 6 và kém top 4 đúng 2 điểm.

    Ở nhóm cuối BXH, cả Bremen, Hamburg và FC Cologne đều kiếm được 1 trận hoà lần lượt trước Hertha Berlin, RB Leipzig và Augsburg. Khoảng cách giữa đội chót bảng Cologne và đội xếp thứ 16, Bremen đang là 4 điểm. 

    Kết quả và BXH Bundesliga sau vòng 20:

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Highlights Bayern 5-2 Hoffenheim:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 09:15 29/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...