Có chiến thắng cách biệt lớn nhất vòng đấu, đoàn quân của ông Vincenzo Montella xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Phải thi đấu trên sân khách, trước đối thủ khó chịu Empoli, nhưng AC Milan đã biết cách vượt khó. Hai pha lập công của Gianluca Lapadula, một lần nổ súng của Suso và một tình huống đá phản lưới nhà của đội bạn là đủ để đội chủ sân San Siro rút ngắn khoảng cách với ĐKVĐ Juventus xuống còn 4 điểm.
Xem lại chiến thắng 4-1 của AC Milan trước Empoli:
Đáng nói hơn, trong 6 vòng đấu gần đây, Suso và các đồng đội chỉ để thua đúng một trận. Có lẽ sau vòng 14, không ai dám gạch tên AC Milan ra khỏi cuộc đua đến Scudetto.
Chẳng kém người hàng xóm, Inter Milan cũng lột xác dưới bàn tay của chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm Stefano Pioli. Họ đã chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa để vùi dập Fiorentina 3 bàn chỉ trong 19 phút đầu trận. Mặc dù đội khách có được hai bàn rút ngắn tỉ số sau đó, nhưng pha lập công của Mauro Icardi ở phút thi đấu cuối cùng đã dập tắt mọi hi vọng có điểm của "The Violet". Với chiến thắng oanh liệt này, đoàn quân của Pioli sẽ tự tin hơn trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Icardi đã biết gạt qua những lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Antonio Candreva chơi vụt sáng. Chỉ như thế thôi là đủ để các Interista mơ mộng!
Chiến thắng oanh liệt của Inter trước Fiorentina:
Mặt khác, Roma bằng trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Pescara cũng đang bám đuổi quyết liệt Juventus. Hiện tại, đội bóng của ông Luciano Spalletti đang có 29 điểm sau 14 vòng đấu. Các cầu thủ áo bã trầu vẫn sống dựa trên khả năng ghi bàn đều đặn của Edin Dzeko. Cuối tuần qua, anh đã có một cú đúp để nâng tổng số bàn thắng ghi được ở giải quốc nội lên con số 12. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của Roma là một vấn đề làm ông Spalletti đau đầu. Nên nhớ, trước khi gặp đội bóng thủ đô, Pescara chỉ ghi được 9 bàn thắng.
Đương nhiên, vòng 14 cũng ghi nhận cú ngã ngựa đau đớn của Juventus trước Genoa. Không ai ngờ Bà đầm già lại chơi bạc nhược như thế. Có vẻ họ đã bị vắt kiệt sau trận kịch chiến với Sevilla ở đấu trường Champions League. Thể lực sụt giảm khiến các cầu thủ áo sọc trắng đen không thể tranh chấp sòng với Genoa. Chưa kể, dàn hậu vệ trứ danh của Juventus lại để phạm những sai lầm hết sức ngớ ngẩn để đội chủ nhà ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên. Sau trận đấu, ông Massimiliano Allegri đã tố các cầu thủ Genoa chơi quá rắn. Tuy nhiên, tiên trách kỉ hậu trách nhân. Nếu họ chơi tập trung thì đã không phải nhận thất bại muối mặt như vậy.
Thất bại đau đớn của Juventus trước Genoa:
Tóm lại, việc Juventus mất điểm và các đối thủ bằng cách này hay cách khác đều có dành chiến thắng sẽ khiến Serie A trở nên hấp dẫn. Có lẽ mùa bóng năm nay sẽ không còn kịch bản Bà đầm già một mình một ngựa băng về đích nhàm chán. Thay vào đó, người hâm mộ trông chờ một cuộc cạnh tranh quyết liệt và chức vô địch chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng.