Juan Mata và Romelu Lukaku là 2 cầu thủ ghi bàn ở trận này trong 45 phút đầu. Thời gian còn lại là khá nhiều, nhưng với lối chơi khó chịu của Man Utd, một Reading yếu ớt không thể làm gì hơn.
Qua từng trận đấu, Man Utd của Ole Gunnar Solskjaer lại càng giống Man Utd của Sir Alex. Solskjaer dù chỉ là HLV tạm quyền và chưa mấy tên tuổi nhưng đã làm tốt hơn những gì David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho đã làm được ở Old Trafford.
Cuộc sống ở Man Utd đã trở lại màu hồng. Họ chơi tấn công quyến rũ, và khi cần, cũng có thể chơi xấu xíu như trận đấu với Reading. Và bây giờ, Solskjaer cũng đang phải đau đầu, như những gì Sir Alex từng gặp, nhưng đó là cơn đau đầu dễ chịu, khi tất cả các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ đều được 'hồi sinh'.
Marcus Rashford khi không bị gò bó bởi chiến thuật của HLV Jose Mourinho đã phát huy được những gì tinh túy nhất của mình và trở thành sự lựa chọn số 1 nơi hàng công. Anthony Martial như thường lệ vẫn rất nguy hiểm ở hành lang cánh trái, và khiến ai ai cũng phải dè chừng khi có bóng trong chân. Jesse Lingard đã chơi đúng với những gì người hâm mộ Quỷ đỏ kì vọng.
Sau trận đấu với Reading, Solskjaer lại càng 'đau đầu' với những gì Alexis Sanchez thể hiện. Sanchez chơi tốt, dù chưa tốt hẳn như khi còn ở Arsenal, nhưng vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình với đường chuyền như đặt để Romelu Lukaku lập công. Và đó cũng là trận thứ 3 liên tiếp Lukaku ghi bàn.
Man Utd dưới thời Solskjaer thường đá với ba tiền vệ và ba tiền đạo. Sanchez, Lukaku, Mata, Rashford, Martial và Lingard là 6 cái tên mà vị chiến lược gia trẻ tuổi này phải xoay vòng. Solskjaer hiểu rằng mình phải khiến các ngôi sao đang có được hài lòng. Vấn đề này là không dễ.
Năm 1999, Sir Alex có bốn tiền đạo đáng gờm là Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Solskjaer. Việc lựa chọn 2 cái tên đá chính ở mỗi trận đấu đã khiến cho Ferguson phải đau đầu. Dù vậy, ông vẫn có cách dung hòa để đưa đội bóng đến thành công, mà đỉnh cao là cú ăn 3 lịch sử. 10 năm sau, vấn đề tương tự xảy đến với Man Utd, với 'bộ tứ nguyên tử' Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. 10 năm nữa, Solskjaer cũng có cơn 'đau đầu' như Sir Alex ngày nào.
Đội hình có chiều sâu là tốt, nó khiến các HLV có cơn 'đau đầu' dễ chịu, nhưng dù sao, nó vẫn là một cơn 'đau đầu' cần phải giải quyết.
Cole - Yorke | Người tình trăm năm