MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Sau trận Chelsea – Liverpool: Mourinho và Klopp tái hiện quá khứ

    08:24 Chủ nhật 01/11/2015

    Lần đối đầu gần nhất của Jose Mourinho và Jurgen Klopp, là cuộc thư hùng đỉnh cao tại bán kết Champions League mùa giải 2012-2013.

    (BongDa.com.vn) – Lần đối đầu gần nhất của Jose Mourinho và Jurgen Klopp, là cuộc thư hùng đỉnh cao tại bán kết Champions League mùa giải 2012-2013. Ngày đó, Real Madrid của Mourinho nhận thất bại chung cuộc trước Borussia Dormund dưới thời Klopp. Ba ngày sau thất bại có phần ê chề đó, Mourinho chính thức nói lời chia tay Real Madrid, bỏ ngỏ giấc mơ Decima huyền thoại.

    Sau trận Chelsea – Liverpool: Mourinho và Klopp tái hiện quá khứ
    Thêm một trận thua muối mặt nữa của Chelsea và HLV Jose Mourinho. Ảnh: Internet.
    T
    rái đất tròn, câu nói vui nhưng có vẻ lại rất đúng. Hơn hai năm sau, người ta lại có cơ hội thấy Mourinho đứng cạnh Klopp trên đường pitch với tư cách là đối thủ chính thức.

    Hai thái cực của bóng đá thế giới gặp lại nhau, Mourinho tự nhận mình là “người đặc biệt” – Klopp nhỏ nhẹ “tôi là người bình thường”, Mourinho với lối chơi thực dụng – Klopp tấn công hoa mỹ, Mourinho trăm phương nghìn kế – Klopp trung thực chân tình. Người ta ghét Mourinho bao nhiêu, họ yêu Klopp bấy nhiêu.

    Mourinho gặp lại Klopp, trong hoàn cảnh không ai có thể ngờ tới, Chelsea của “người đặc biệt” đứng vị trí thứ 15, thua 5 trong tổng số 10 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh. Và chỉ một thất bại nữa, một thất bại trong trận đấu với Liverpool trên Stamford Bridge, sẽ là giọt nước tràn ly cho tương lai của ông tại Chelsea. Phía bên kia, Klopp có vẻ nhẹ nhàng hơn, trạng thái nhẹ nhàng giống hệt ngày lá thăm may rủi đưa đội bóng cũ của ông – Dormund, chạm trám Real Madrid vậy. Ông không đối mặt với áp lực phải thắng, các cổ động viên luôn bên ông dù thất bại, mọi sự tha thứ luôn sẵn sàng cho việc thua cuộc.

    Một trận đánh lớn, một trận đánh mà cả hai phải đối mặt, không ai có quyền trốn tránh. Mourinho quyết tâm chiến thắng để kéo con thuyền đắm Chelsea và chiếc ghế của ông ở lại. Klopp muốn thắng để gửi lời chào đầy trọng lượng của ông đến các cổ động viên Liverpool, đến Premier League, đến truyền thông nước Anh đầy khắc nghiệt.

    Bước vào trận đấu, chiến thuật của hai đội đúng như mọi dự đoán. Klopp triển khai kiểm soát bóng nhiều, tấn công và pressing điên cuồng. Mourinho cho các học trò chơi an toàn và vẫn như mọi khi, chờ đợi sơ hở của đối phương để kết liễu trận đấu.

    Sau trận Chelsea – Liverpool: Mourinho và Klopp tái hiện quá khứ
    Chiếc ghế của Jose Mourinho đang lung lay dữ dội. Ảnh: Internet.

    Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã một lần nữa gọi tên Mourinho. Tưởng như mọi chuyện đã xuôi theo toan tính của ông khi Liverpool mắc bẫy từ khá sớm và phải nhận bàn thua. Cái vía mang tên Klopp là quá lớn để có thể che mờ. Trong một ngày rực nắng tại London, Liverpool chợt mạnh mẽ bất thường, họ không hề bị dao động bởi bàn thua sớm, chính sự bình tĩnh và tự tin đặc trưng dưới thời Klopp đã mang họ trở lại. Kiểm soát hoàn toàn thế trận dù thi đấu trên sân khách, Klopp một lần nữa chứng minh Mourinho đã đúng, khi luôn đánh giá cao ông trong mọi hoàn cảnh.

    Ra sân với Benteke trên ghế dự bị, Klopp cho thấy sự cao tay của mình. Bộ ba Lallana – Firmino – Coutinho thay nhau làm tiền đạo ảo, Liverpool chủ động chuyển khai bóng ngắn, phối hợp nhỏ và tấn công trực diện trung lộ. Khai thác triệt để sự chậm chạp của hàng phòng ngự Chelsea. Cuối cùng, việc tung Benteke vào sân ở thời khắc quyết định, thời khắc hàng thủ Chelsea đã xuống sức, là đòn chí mạng của Klopp đành cho Mourinho. Benteke vào sân, đánh đầu kiến tạo cho Coutinho ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi chính anh, làm cho hàng thủ Chelsea bối rối, rồi lạnh lùng dứt điểm tinh tế kết thúc trận đấu.

    Chiến thắng trước Chelsea, Klopp hoàn thành sứ mệnh của mình. Ba điểm đầu tiên tại Premier League trước nhà đương kim vô địch, là một thông điệp không thể mạnh mẽ hơn gửi đến phần còn lại của nước Anh. Qua đó, người ta cũng có thể mường tượng ra việc Klopp đang tiễn Mourinho một đoạn dài. Như cái cách mà ông – “người bình thường” đã làm với Jose Mourinho – “người đặc biệt” trong quá khứ.

    (Bạn đọc: Trần Đại)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...