MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Sau tháng ngày "lênh đênh", Coentrao quyết định quay về trốn cũ

    08:02 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Sau khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Real Madrid, hậu vệ Fabio Coentrao đã quay trở về Bồ Đào Nha chơi bóng cho câu lạc bộ lúc khởi nghiệp.

    Theo thông tin được tờ Marca cập nhật, hậu vệ Fabio Coentrao đã chính thức chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Real Madrid sau một năm thi đấu thành công tại Sporting dưới dạng cho mượn.

    Tuy nhiên, điều bất ngờ là cầu thủ 30 tuổi đã quyết định không trở về Sporting mà quay lại chơi bóng cho Rio Ave, nơi anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.

    Sau tháng ngày

    Fabio Coentrao chính thức chia tay với Real Madrid và quay trở lại với câu lạc bộ "khởi nghiệp".

    Coentrao đã chơi bóng tại đây từ lúc còn niên thiếu đến khi được đôn lên đội một năm 2005. Tại đội hình chính thức, anh thi đấu tổng cộng 29 trận trong hai mùa từ 2005 đến 2007 trước khi sang đầu quân cho Benfica mùa hè năm 2007.

    Những bước đệm sau đó chưa thực sự thành công khi anh bị đem cho mượn ở khá nhiều câu lạc bộ, nhưng bằng nỗ lực và tài năng của mình, ngôi sao người Bồ đã chứng minh được khả năng và gia nhập Real Madrid đầy xứng đáng ở năm 2011.

    Những năm tháng sau đó có lẽ là thời gian đẹp nhất và đỉnh cao nhất của chàng hậu vệ có mái tóc bạch kim.

    Hiện tại, hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa hoàn thiện những thủ tục cuối cùng, nên Coentrao tạm thời sẽ tập cùng các đồng đội tại Madrid trong vài tuần trước khi chuyển hẳn về Bồ Đào Nha.

    Tùng Nguyễn | 07:30 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...